Chiếc ghế nóng của David Moyes có bị thêm lửa?

Những thành tích nghèo nàn từ đầu mùa giải đầu tiên dẫn dắt Manchester United (MU) tới nay đang đe dọa tương lai huấn luyện viên David Moyes trên chiếc ghế tại vị. Trận thua 0-3 trước đội bóng cùng thành phố Manchester City trong trận đấu bù vòng 28 càng như thêm dầu vào lửa khi mà dư luận cũng như cổ động viên từ lâu đã yêu cầu Moyes ra đi. Một chiến thắng trước Aston Villa tại vòng 32 diễn ra đêm mai, 29/3, có xoa dịu phần nào sức nóng ấy?

Sự kỳ vọng


Thay thế người tiền nhiệm Alex Ferguson nghỉ hưu sau mùa giải 2012-2013, David Moyes đã được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên (HLV) dẫn dắt câu lạc bộ (CLB) MU bắt đầu từ 2013. Sự kế nhiệm của Moyes tại Old Trafford trước đó đã được bảo lãnh của Sir Alex. Phát biểu trước báo giới Anh ngay trong ngày Moyes lên nhận chức, Sir Alex đã từng nói: David Moyes là một HLV có kinh nghiệm và ông rất tin tưởng vào sự thành công của MU dưới sự chỉ đạo của Moyes.

Trước khi dẫn dắt MU, David Moyes cũng đã có 15 năm kinh nghiệm làm HLV. Trước đó ông đã từng dẫn dắt Preston North End từ năm 1998- 2002, đưa Preston North End từ một đội bóng hạng nhì của Anh đang có nguy cơ tiếp tục rớt hạng lên thi đấu tại giải hạng nhất. Nhưng tên tuổi của ông thực sự được biết tới khi gắn liền với những thành công trên cương vị HLV CLB Everton từ 2002- 2013.

Chính tại Everton, vị HLV này đã gặt hái được nhiều thành tích: Xuất sắc nhất năm 2003, 2005 và 2009 cho cương vị HLV theo bình chọn của LMA (Hiệp hội Huấn luyện viên của Giải), ông cũng đã đưa Everton từ một đội bóng tầm trung lên top 7-8 CLB luôn đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau mỗi mùa giải trong những năm gần đây. Đặc biệt trong mùa giải 2009-2010, Everton của ông còn giành được những chiến thắng ấn tượng trước những ông lớn của giải đấu quốc nội như MU, Chelsea, hay gã nhà giàu Man City.

Với những kinh nghiệm trong tay, HLV Moyes được Sir Alex và người hâm mộ kỳ vọng sẽ là sự thay thế xứng đáng vị trí của Sir Alex. Thế nhưng sau khi sang MU, một đội bóng lớn hơn về đẳng cấp, Moyes vẫn đang phải loay hoay tìm lối đi đúng cho mình. Sự khó khăn của đội bóng từ đầu mùa giải với những thành tích nghèo nàn, sự quay lưng của cổ động viên... đang cho thấy một tương lai bất ổn của Moyes.

Trước khi dẫn dắt MU, David Moyes đã có 15 năm kinh nghiệm làm HLV.


Thực tế đáng buồn

Là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2012-2013, nhưng cho tới nay, khi kết thúc vòng đấu 31 của mùa giải mới, MU chỉ giành được 51 điểm, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng, cách đội đầu bảng Chelsea tới 18 điểm và cách tốp 4 tới tận 12 điểm trong khi chỉ còn 7 vòng đấu. Có những vòng đấu MU còn tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Những đội xếp trên đều chơi hay, đặc biệt là Chelsea, Liverpool và Man City đang có phong độ đầy thuyết phục tại giải Ngoại hạng. Liệu MU có đủ ấn tượng khi giành trọn 21 điểm trong 7 vòng đấu còn lại và mơ một giấc mơ sảy chân tuyệt đối của các đội bóng xếp trên. Cơ hội bảo vệ vô địch Ngoại hạng đã không còn. Cúp FA thì đã bị loại, lại bị Sunderland hất cẳng tại cúp Liên đoàn...

Có lẽ bây giờ mục tiêu duy nhất của MU là chiếc cúp vô địch Champion Lague. Nhưng điều này thực sự còn khó khăn hơn, như một nhiệm vụ bất khả thi. MU đang loay hoay tại giải quốc nội với vị trí tụt dốc nhất trong hơn 20 năm trở lại đây. Các đội bóng châu Âu thì đang quá xuất sắc và chiếc cúp Champion Lague danh giá thì không có xuất cho những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Chiến thắng trước Olympiakos với tổng tỉ số 3-2 sau hai lượt bằng cú lội ngược dòng ngoạn mục, dù chơi khá hay nhưng báo chí vẫn cho đó là một sự may mắn khi MU lọt qua khe cửa hẹp để tiến vào bán kết.

Trước hùm xám xứ Bavaria Bayern Munich, có ai tin MU sẽ lại may mắn để lọt qua khe cửa đã quá hẹp lần nữa để tiến vào chung kết? Cũng cần nhắc lại rằng MU khó có thể lọt vào tốp 4 giải Ngoại hạng mùa bóng này. Điều này đồng nghĩa với một suất đá vòng loại chính tại Champion Lague năm sau sẽ là con số “0” nếu MU không mang lại được chiếc cúp Champion League mùa giải này về Old Trafford để giành vé đặc cách cho đội đương kim vô địch.


Vì sao vậy?

Công bằng mà nói thật khó cho David Moyes khi tiếp quản một đội bóng có bề dày thành tích và truyền thống đặt quá nhiều áp lực. Trong khi đó chất lượng MU hiện tại cũng có nhiều bất cấp: thiếu tính gắn kết, tất cả các tuyến đều thiếu lửa và rời rạc, những nhân tố mới như Juan Mata, Fellani... thì đều chưa hòa nhập tốt với lối chơi của đội. Thậm chí người học trò cũ Fellani được ông tuyển từ Everton sang bổ sung cũng thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị. Cá nhân nổi trội như Rooney hay Persie cũng chẳng đủ sức kéo cả đội thăng hoa. Thêm vào đó là sự thiếu tin tưởng của các cầu thủ vào ông. Bên ngoài fan hâm mộ luôn gây áp lực với những đòi hỏi từ chức, sa thải Moyes...

Tất cả chúng ta đều biết rằng Sir Alex là một thần tượng tại MU nhưng để có sự tín nhiệm và những thành tích ấy MU cũng mất cả 5 năm để mang về cho MU danh hiệu đầu tiên là chiếc cúp FA, và phải mất 7 năm ông mới mang về chức vô địch giải Ngoại hạng cho người hâm mộ sau 25 năm họ đợi chờ và cũng phải mất 12 năm ông mới cùng MU giành được chiếc cúp châu Âu Champion League. Thời gian vẫn còn quá ngắn để nói về những điều David Moyes có thể làm. Trước mắt ông, áp lực đang đè nặng lên đôi vai, chiếc ghế vốn đã nóng đang càng tăng nhiệt, một chiến thắng cùng MU trước Aston Villa vào tối 29/3 liệu có làm giảm sức nóng ấy? Vậy David Moyes sẽ làm gì? Hãy cùng chờ đợi.


Anh Đức

Murray và HLV Lendl - Chọn lối đi riêng
Murray và HLV Lendl - Chọn lối đi riêng

Trong thể thao chẳng có gì là mãi mãi, các kỷ lục luôn bị phá, từng thế hệ kế cận và cả những mối giao hảo giữa VĐV và HLV cũng “sớm nở tối tàn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN