Bỏ lỡ cơ hội lịch sử

Giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam cuối cùng vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Trong trận play-off vòng chung kết Asian Cup nữ 2014 chiều 21/5 tại sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua đối thủ duyên nợ Thái Lan với tỷ số 1-2.

 

Cơ hội tham dự World Cup của tuyển nữ Việt Nam (phải) đã tuột khỏi tầm tay. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Ngày 21/5 đã được chờ đợi là ngày lịch sử của bóng đá Việt Nam. Sau trận chung kết Đại hội thể thao Đông Nam Á 2013 - SEA Games 27, để Thái Lan lội ngược dòng thắng 2-1 trên đất Myanmar, các cô gái Việt Nam đã nung nấu khát khao thanh toán sòng phẳng món nợ với người Thái, nếu có dịp đối đầu tại VCK Asian Cup 2014. Các nhà lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khi đó cũng nghĩ đến “đại cục”, rằng “thà thua Thái Lan bây giờ, còn hơn là thua trong cuộc đua tới World Cup”.


Mặc dù vậy, sau 5 tháng tập trung đầu tư của VFF và nỗ lực của từng cầu thủ, kịch bản “lật đổ” Thái Lan đã không xảy ra như mong muốn của bóng đá nữ Việt Nam.


Cơ hội đã đến, khi Việt Nam có dịp chạm trán với Thái Lan ở trận đấu quyết định vị trí thứ 5 tại Asian Cup 2014, đồng nghĩa với suất vé cuối cùng của châu Á tới VCK World Cup 2015. Càng thuận lợi hơn, khi lần này Việt Nam được chơi trên sân nhà và trong tay HLV Trần Vân Phát có những cầu thủ tốt nhất, lại có hơn 1 ngày chuẩn bị so với đối thủ. Vậy mà…


Trong suốt 90 phút tại sân Thống Nhất chiều 21/5, dường như sự chờ đợi dồn nén và cái bóng quá lớn của World Cup đã tạo nên một sức ép khủng khiếp lên đôi chân của các nữ tuyển thủ Việt Nam. Nếu như các học trò của HLV Trần Vân Phát đã chơi tốt bao nhiêu tại vòng bảng, đặc biệt là những gì đã thể hiện trước nhà vô địch thế giới Nhật Bản (thua 0-4) và đương kim vô địch giải là Australia (thua 0-2), thì họ lại căng cứng bấy nhiêu trước kình địch Thái Lan.


Chính sự căng cứng về tâm lý ấy đã khiến các cô gái Việt Nam nhanh chóng để mất thế trận về tay Thái Lan ngay sau tiếng còi khai cuộc. Không triển khai được lối chơi phối hợp đoạn ngắn nhanh như ở trận gặp Australia, Việt Nam cũng không thể hiện được khả năng phòng ngự khu vực kín kẽ như ở trận gặp Nhật Bản. Tất cả những gì mà các nữ cầu thủ chủ nhà làm được khi có bóng là chuyền dài lên phía trên, càng xa khung thành của Đặng Thị Kiều Trinh càng tốt.


Ở phía đối diện, Thái Lan đã cho thấy một bản lĩnh vững vàng. Họ tự tin phối hợp ở cự ly ngắn và trung bình; nếu có cơ hội cũng sẵn sàng cầm bóng đột phá, khiến cho các cầu thủ Việt Nam ngày càng trở nên hoang mang. Có thể nói, ngay từ đầu, người Thái đã thực hiện được nhiệm vụ khó nhất: Đẩy ngược sức ép về phía chủ nhà Việt Nam.


Trong một thế trận vượt trội và chủ động của Thái Lan, điều gì phải đến đã đến. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2, tận dụng sai lầm vị trí của 3 trung vệ Việt Nam, tiền đạo Sung-Ngoen một mình băng xuống hạ gục thủ môn Kiều Trinh, mở tỷ số 1- 0 cho Thái Lan.


Như bị dội một gáo nước lạnh, các học trò của HLV Trần Vân Phát bừng tỉnh và bắt đầu đẩy cao đội hình, chuyển từ lối chơi phòng ngự sang tấn công. Thế trận trở nên cởi mở hơn, với những pha ăn miếng, trả miếng của hai đội. Ở những phút tiếp theo, Ban huấn luyện Việt Nam tung thêm các cầu thủ có thiên hướng tấn công vào sân (Nguyễn Thị Tuyết Dung, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Nguyệt). Ngay cả trung vệ Chương Thị Kiều cũng được đẩy lên đá như một tiền đạo.


Mặc dù vậy, trong một ngày định mệnh, may mắn đã không đứng về phía Việt Nam. Phút thứ 65, đường tạt bóng của Sung-Ngoen từ sát đường biên dọc đã vô tình biến thành một pha dứt điểm khó đối với Kiều Trinh. 2-0 cho Thái Lan và cũng là cú đúp của chân sút mặc áo số 21.


Choáng váng và sững sờ, nhưng các học trò của HLV Trần Vân Phát cũng rất nhanh lấy lại được tinh thần, tiếp tục tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Nhưng cũng phải đợi tới phút 85, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Tuyết Dung tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vạch 16m50, đưa bóng vào góc cao khung thành Thái Lan, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.


Những phút còn lại của trận đấu tưởng như dài hàng thế kỷ. Các cầu thủ trẻ Thái Lan khi đó cũng không còn vững vàng như trước nữa, trước sức ép ngày càng lớn của Việt Nam. Ngay sau khi Thongsombut bỏ lỡ cơ hội “kết liễu” trận đấu khi đối mặt với Kiều Trinh, hàng thủ Thái Lan cũng đứng im nhìn cú sút của Nguyễn Thị Muôn ở phút bù giờ bay sạt qua khung thành của mình.


“Cơ hội nghìn năm có một” tới World Cup của bóng đá Việt Nam cũng đã bay sạt qua sân Thống Nhất. Người Thái mở hội ngay trên đất Việt Nam, trong khi những giọt nước mắt tiếc nuối đã tuôn rơi trên khuôn mặt của Kiều Trinh và các đồng đội. Hàng triệu khán giả hâm mộ Việt Nam cũng thẫn thờ. World Cup đó vừa gần, mà lại quá xa xôi!


Song Long

VCK bóng đá nữ châu Á: Việt Nam thất bại trước ngưỡng cửa lịch sử
VCK bóng đá nữ châu Á: Việt Nam thất bại trước ngưỡng cửa lịch sử

Ngày 21/5 trên Sân vận động Thống Nhất, vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á năm 2014 tiếp diễn giữa Việt Nam và Thái Lan. Dù nắm nhiều lợi thế nhưng đội chủ nhà đã không thực hiện được “giấc mơ” World Cup cho bóng đá Việt Nam khi thất bại với tỉ số 1 - 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN