Pha tranh bóng giữa tiền đạo Anh Harry Kane (số 9) và hậu vệ Mexico Johan Vasquez (số 5). Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Cơn sốt vé đã nhanh chóng hạ nhiệt, thể hiện rõ qua những con số. Tấm vé đắt nhất cho trận đấu này từng được rao tới 8,05 triệu USD ngay sau chiến thắng của tuyển Anh trước Mexico hôm 6/7, nay chỉ còn được rao ở mức 1,1 triệu USD. Ở đầu bên kia, những tấm vé rẻ nhất đã rớt xuống chỉ còn hơn 2.000 USD, bằng đúng một nửa mức giá thấp nhất từng được rao bán lại là 4.000 USD của trận Anh - Mexico tại vòng 1/8 trên sân Azteca.
Theo phân tích của Telegraph Sport, có 1.822 vé của trận Anh - Na Uy đang được chào bán lại trên nền tảng của FIFA chỉ trong vòng 24 giờ trước giờ bóng lăn, chưa kể lượng vé trôi nổi trên các trang không chính thức, trong đó khoảng 1.200 vé hạng 1 (hạng đắt nhất) và hơn 600 vé thuộc 3 hạng rẻ hơn cộng lại.
Nghịch lý "cháy vé mà vẫn ế" bắt nguồn từ việc hai trong số những đội bóng có lượng cổ động viên đông đảo nhất giải đã dừng bước ngay từ vòng 1/8. Nhiều khả năng chính các cổ động viên Brazil và Mexico đang tìm cách thanh lý những tấm vé tứ kết mà họ đã mua trước với kỳ vọng đội nhà đi tiếp. Riêng lượng cổ động viên Brazil đổ về Miami từ sớm nay lâm cảnh "vỡ mộng" sau trận thua bất ngờ trước Na Uy, càng đẩy lượng vé bán tháo tăng cao.
Niềm vui vỡ òa khi trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về phía đội tuyển Anh trong trận đối đầu với đội tuyển Mexico, rạng sáng 6/7 (theo giờ Anh). Ảnh minh họa: Hữu Tiến/PV TTXVN tại Anh
Dù có nguồn tin cho rằng 30.000 cổ động viên Anh dự kiến đổ về Miami cuối tuần này, thực tế lại chưa cho thấy điều đó. Rào cản chi phí có thể là nguyên nhân. Nhiều cổ động viên chọn lưu trú tại những khu nghỉ dưỡng giá mềm hơn ở phía Bắc Miami, số khác chờ đến sát giờ mới "chạy nước rút" tới sân.
Điều khiến nhiều cổ động viên Anh chùn bước vẫn là chi phí. Giá vé đắt đỏ, cộng với chi phí di chuyển qua nhiều chặng bay để theo chân đội tuyển và mức sinh hoạt cao tại Mỹ, đã đưa World Cup 2026 trở thành kỳ giải tốn kém nhất lịch sử đối với người hâm mộ. Một số trận vòng bảng ít được chú ý - như trận Hàn Quốc gặp CH Séc tại Guadalajara - từng trắng xóa ghế trống. Tuy nhiên, nếu điều đó tái diễn ở một trận tứ kết, đó sẽ là một cú giáng mạnh vào hình ảnh của FIFA, tổ chức đã ra sức bảo vệ chính sách giá vé cao gây nhiều tranh cãi của mình.