Trẻ em ở tiền tuyến Ukraine khao khát được trở lại trường học

Ngồi một mình trong phòng ngủ, bé Arina Herasymova, học sinh lớp 3 người Ukraine, chăm chú dõi theo cô giáo và các bạn cùng lớp trên màn hình máy tính.

Chú thích ảnh
Bé Arina Herasymova tham gia lớp đọc trực tuyến tại nhà ở Sloviansk. Ảnh: Reuters

“Cháu muốn đến trường, đi học. Chơi với bạn bè trong giờ ra chơi chứ không phải ngồi nhà”, bé Arina nói.

Cô bé 8 tuổi đang sống gần tiền tuyến khốc liệt của cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine, kéo dài gần 2 năm và đã buộc nhiều trẻ em địa phương phải học trực tuyến.

Cuộc chiến này đã tước đoạt nhiều cơ hội của trẻ em, đặc biệt là cơ hội được đến trường đi học như bạn bè cùng trang lứa ở những nơi khác.

Cô Iryna, 32 tuổi, mẹ của bé Arina, nói rằng trước đó, đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn lịch trình hàng ngày của con gái cô, sau đó là chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga hồi tháng 2/2022. Cô cho biết đứa trẻ từng rất năng động này đang rất buồn và cô đơn.

“Tôi nhìn Arina bây giờ và thấy con bé đã hoàn toàn thay đổi. Arina không muốn làm bất cứ điều gì”, người phụ nữ 32 tuổi chia sẻ.

Chú thích ảnh
Cô Iryna và con gái, Arina, học sinh lớp 3, đứng trong sân chơi sau lớp học đọc trực tuyến ở Sloviansk. Ảnh: Reuters

Cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt ở khu vực cách thành phố Sloviansk, vực phía đông Donetsk, nơi gia đình bé Arina sinh sống khoảng 40 km. Nơi đây thường xuyên bị đe dọa bởi các cuộc không kích.

Giáo viên của Arina nhắc nhở học sinh rằng tiết học sẽ phải tạm dừng ngay lập tức nếu có tiếng còi báo động không kích vang lên.

Chú thích ảnh
Bé Arina chỉ có hơn 1 tháng rưỡi được đến trường học vì mối đe dọa từ các cuộc không kích trong xung đột Nga - Ukraine. Ảnh: Reuters

Hiệu trưởng trường học địa phương Anatoliy Pohorelov cho biết các lớp học ở khu vực tiền tuyến như Sloviansk sẽ phải học trực tuyến, đến khi các hầm tránh bom tốt hơn được xây dựng, hoặc cho đến khi xung đột kết thúc.

Ở khu vực phía Đông Bắc Kharkiv, giáp biên giới với Nga, giới chức đã bắt đầu xây dựng các trường học kiên cố dưới lòng đất để cho phép trẻ em quay trở lại học tập trực tiếp một cách an toàn.

“Có lẽ khi Ukraine giành lại được phần lớn lãnh thổ hoặc toàn bộ lãnh thổ, chúng ta mới có thể nói về việc đưa trẻ em quay lại trường học. Còn bây giờ, chúng ta không có cơ hội đó”, Hiệu trưởng Pohorelov nói.

Chú thích ảnh
Cô Maryna Bondarenko giúp con gái Angelina, 8 tuổi, đăng nhập vào lớp học toán trực tuyến tại nơi làm việc của cô ở Sloviansk. Ảnh: Reuters

Do đó, cả học sinh và phụ huynh đều chia sẻ rằng việc không được đến trường học, thiếu tương tác mặt đối mặt, đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và xã hội của trẻ em.

Bé Angelina Bondarenko, 8 tuổi, học sinh lớp 3, trở lại Sloviansk vào tháng trước kể từ khi sơ tán hồi tháng 3/2022, chia sẻ: “Học ở trường vui hơn học trực tuyến. Ở trường cháu có các bạn, như Liza, chúng cháu là hai người bạn. Giống như một cặp song sinh vậy”.

Chú thích ảnh
Hiệu trưởng Anatoliy Pohorelov tại một lớp học vắng tanh trong xung đột. Ảnh: Reuters

Điều đáng nói là cả bé Angelina và Arina đều chưa từng được gặp mặt bạn cùng lớp, mà chỉ biết đến nhau qua màn hình nhỏ khi học trực tuyến. Đây là một tình huống đặc biệt bởi hầu hết trẻ em đều hình thành tình bạn đúng nghĩa đầu tiên ở trường học.

Theo hãng tin AFP,  những đứa trẻ vẫn còn sinh sống tại khu vực tiền tuyến ở Ukraine đã buộc phải trưởng thành, già dặn hơn so với các bạn bè đồng trang lứa do áp lực, căng thẳng mà các em phải trải qua mỗi ngày.

Nhà tâm lý học Alyona Yukyanchuk nhấn mạnh những đứa trẻ sống trong xung đột luôn ở tình trạng bất an.

“Trong khi cha mẹ tập trung vào việc tìm cách sống sót thì những đứa trẻ đã phải học cách đối phó với những căng thẳng liên tục ập đến, chính điều này đã ảnh hưởng đến nhận thức của những đứa trẻ và có thể dẫn đến các rối loạn lâu dài về tâm lý, ông Yukyanchuk cảnh báo. 

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Reuters, AFP)
Hình ảnh mới nhất về thiệt hại của Hải quân Nga sau khi Ukraine tấn công Crimea
Hình ảnh mới nhất về thiệt hại của Hải quân Nga sau khi Ukraine tấn công Crimea

Hình ảnh vệ tinh của Maxar Technologies và hình ảnh do quân đội Ukraine công bố đã cho thấy hậu quả của cuộc tấn công vào tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga tại cảng Feodosia thuộc Bán đảo Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN