Tráng lệ lễ rước thuyền Hoàng gia kỷ niệm 72 năm ngày sinh Quốc vương Thái Lan

Chiều 27/10, một đoàn rước thuyền Hoàng gia uy nghi, tráng lệ đã diễu hành trên Sông Chao Phraya ở Thủ đô Bangkok khi Quốc vương và Hoàng hậu đi dọc theo con sông chính của Vương quốc Thái Lan để trao tặng áo choàng Kathin truyền thống cho các nhà sư Phật giáo tại Chùa Bình minh (Wat Arun).

Chú thích ảnh
Đoàn thuyền rước đi qua trong sự háo hức chiêm ngưỡng của người dân. Ảnh: Đỗ Sinh/P/v TTXVN tại Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, đoàn rước gồm 52 thuyền, trong đó có những chiếc thuyền hoàng gia chính được đóng từ cả trăm năm về trước và được trang trí vô cùng tinh xảo lộng lẫy, cùng hàng chục thuyền hộ vệ với tổng cộng 2.200 người chèo. Đoàn rước thuyền được sắp xếp thành 5 hàng và 3 cột, trong phạm vi dài 1.200 mét và rộng 90 mét.

Đoàn thuyền tiến vào dòng sông được mệnh danh là “Vua của các dòng sông” ở Thái Lan trong tiếng nhạc du dương của những bài ca về thuyền được sáng tác riêng cho sự kiện này và được biểu diễn trực tiếp. Hàng chục nghìn chỗ ngồi cũng đã được bố trí ở dọc hai bên sông Chao Phraya để người dân từ khắp nơi trên đất nước Thái Lan có thể tới chiêm ngưỡng đoàn rước và bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Vua nhân dịp sinh nhật lần thứ 72 của ông.

Đương kim Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn (Vua Rama X) và Hoàng hậu Suthida ngồi trên một thuyền trong khi Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya và Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti ngồi trên một thuyền khác, trong hành trình của đoàn rước xuất phát từ Bến tàu Wakusri đến Chùa Bình minh với tổng  quãng đường là 4,2 km.

Chú thích ảnh
Đương kim Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn (Vua Rama X) và Hoàng hậu Suthida ngồi trên thuyền rước hoàng gia. Ảnh: Đỗ Sinh/P/v TTXVN tại Thái Lan

Tại ngôi chùa Phật giáo quan trọng này, Đức Vua và Hoàng hậu đã trao tặng áo choàng Kathin cho các nhà sư.

Theo truyền thống Thái Lan, Phật tử sẽ dâng tặng áo Kathin cho các nhà sư trong vòng một tháng sau khi kết thúc Mùa Chay của Phật giáo. Từ “Kathin” trong tiếng Thái có nghĩa là áo choàng được tặng cho các nhà sư Phật giáo trong thời gian này.

Đoàn rước thuyền là một phần của lễ rước kiệu Hoàng gia và lễ trao tặng Kathin của Hoàng gia, năm nay được tổ chức đặc biệt để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 72 của Đức Vua Maha Vajiralongkorn (28/7/1952 -28/7/2024).

Chú thích ảnh
Đoàn thuyền tiến vào dòng sông được mệnh danh là “Vua của các dòng sông” ở Thái Lan trong tiếng nhạc du dương của những bài hát về thuyền được sáng tác riêng cho sự kiện này và được hát trực tiếp. Ảnh: Đỗ Sinh/P/v TTXVN tại Thái Lan

Bên cạnh việc là một lễ kỷ niệm ngoạn mục của chế độ quân chủ, truyền thống kéo dài hàng thế kỷ này cũng là cơ hội để Thái Lan quảng bá với thế giới về tinh hoa  thủ công mỹ nghệ và văn hóa truyền thống đặc sắc của “đất nước Chùa Vàng”.

Đỗ Sinh – Huy Tiến (TTXVN)
Lưu giữ nghề truyền thống ở Thái Lan
Lưu giữ nghề truyền thống ở Thái Lan

Là một trong những tỉnh cổ xưa của đất nước Thái Lan, Sakon Nakhon tự hào có hơn 1.000 năm lịch sử đến nay vẫn còn lưu lại qua những truyền thuyết và trên những dấu tích còn lại ở nhiều địa phương của tỉnh Đông Bắc này, trong đó phải kể đến những làng nghề đã có từ xa xưa. Đến nay, những làng nghề này vẫn được lưu giữ và phát triển nhờ các sáng kiến Hoàng gia khuyến khích người dân địa phương biến trí thức và kinh nghiệm bản địa thành nền kinh tế sáng tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN