Tìm thấy cậu bé Nhật Bản mất tích trong rừng nhiều gấu

Cậu bé 7 tuổi mất tích từ ngày 28/5 sau khi bị cha mẹ phạt bỏ lại trong khu rừng nhiều gấu ở hòn đảo Hokkaido Nhật Bản đã được tìm thấy và may mắn không có thương tích.

Cậu bé Yamato Tanooka đã may mắn sống sót sau khi mất tích trong 6 ngày.

Hãng tin AFP dẫn lời Satoshi Saito, một nhân viên tại đơn vị cứu hỏa địa phương cho biết: “Cậu bé đã được tìm thấy nhưng chúng tôi chưa có thông tin chi tiết nhất về tình trạng sức khỏe của cậu”. Ông Saito cũng tiết lộ rằng cậu bé được tìm thấy đã tự xưng tên là Yamato Tanooka, trùng khớp với danh tính cậu bé mất tích hôm 28/5.

Hãng Kyodo đưa tin Yamato được một quân nhân phát hiện vào lúc 7 giờ 50 phút sáng ngày 3/6 tại tòa nhà trong khu huấn luyện quân sự ở thị trấn Shikabe, Hokkaido. Địa điểm này cách nơi Yamato bị bỏ lại 5 km và 7km nếu tính theo con đường mòn trong rừng. Khu rừng nơi Yamato bị bỏ lại đã có mưa to với nhiệt độ vào ban đêm là 7 độ C trong vài ngày gần đây.

Do hỗn láo với cha mẹ, Yamato đã bị bỏ lại trên một đoạn đường núi mà không có nước và thức ăn kèm theo. Ban đầu cha mẹ của Yamato báo với cảnh sát rằng con họ bị lạc khi cùng leo núi tuy nhiên sau đó họ phải thừa nhận hành vi của mình bắt nguồn từ việc quá giận khi cậu bé liên tục ném đá vào xe ô tô và người đi đường.

AFP dẫn lời phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Nhật Bản Manabu Takehara: “Cậu bé đã được gửi tới bệnh viện bằng máy bay trực thăng”.

Hiện Yamato đang được kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện ở thành phố Hakodate.

Hà Linh (Theo Guardian, CNN)
Ba nhà báo bị mất tích bí ẩn ở Colombia
Ba nhà báo bị mất tích bí ẩn ở Colombia

Việc 3 nhà báo bị mất tích ở khu vực Catatumbo, Colombia trong tuần qua đang ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và các nhóm vũ trang của nước này, đồng thời thu hút sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN