Thịnh suy chợ Bush ở Afghanistan

Tại một góc nhỏ của thủ đô Cabun, Ápganixtan có một khu chợ mang tên cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush - người chịu không ít búa rìu dư luận khi đưa nước Mỹ vào cuộc chiến ở Ápganixtan năm 2001. Khu chợ Bush ra đời và trở nên sầm uất nhờ trục lợi từ cuộc chiến này.


 

Một góc khu chợ Bush ở Afghanistan.

Dân buôn bán tại chợ Bush đã được tận hưởng một thời kì kinh doanh phát đạt trong suốt gần một thập kỷ qua. Mặc trên người chiếc áo phông có in logo quân đội và chào bán một đôi giày của lính Anh, anh Jamshed Siddiqi, 33 tuổi, nói: “Ông Bush đã biến chỗ này thành nơi có thể làm ăn với việc gửi quân lính tới Afghanistan”.


Khu chợ Bush với 630 cửa hàng trên những con đường đan xoắn vào nhau tạo thành một mê cung. Nơi đây được người dân địa phương gọi bằng một cái tên kém mĩ miều là Khu Ăn Trộm. Khu Ăn Trộm chào bán đủ loại mặt hàng lẽ ra chỉ có trong các doanh trại quân đội, với những mức giá vô cùng hấp dẫn. Tại đây, cả khách hàng người Afghanistan lẫn người nước ngoài đều có thể tìm thấy từ những đôi giày lính, áo khoác ngụy trang, ba lô, dao găm, quả đấm sắt cho đến kính bảo hộ cùng nhiều loại thực phẩm ăn nhanh được dán nhãn “không được phép bán lại”.


Không chỉ có thế, nhiều loại hàng hóa có tên tuổi trên thị trường như xà phòng tắm hiệu Irish Sping, trang phục hiệu North Face, giày hiệu Campell’s… cũng xuất hiện nhan nhản ở Khu Ăn Trộm. Với việc chào bán những chủng loại hàng đa dạng, Khu Ăn Trộm đã có được những khách hàng trung thành của nó. Khách hàng tên Ajmal, 27 tuổi, cho biết: “Tôi thường xuyên tới đây để tìm mua quần áo mới. Chất lượng hàng rất tốt, giá cả lại rẻ”.


Đúng như tên gọi Khu Ăn Trộm, phần lớn hàng hóa trong chợ có được là nhờ việc bớt xén từ các doanh trại quân đội. Một thương nhân tại Khu Ăn Trộm cho hay: “Chúng tôi có những đầu mối rất sành sỏi trong việc xoay sở tuồn hàng từ các doanh trại quân đội ra ngoài. Binh lính tại các doanh trại này chỉ kiểm tra ngặt nghèo xe ô tô đi vào nhưng lại buông lỏng lúc đi ra. Và nếu được đề nghị thực hiện những phi vụ hời, họ sẽ đồng ý cho chúng tôi lấy hàng để kiếm lời”.


Trong khi đó tại Khu Ăn Trộm cũng có không ít những chủ cửa hàng như ông Jamshed, luôn khăng khăng khẳng định tất cả mọi thứ trong cửa hàng của ông đều có nguồn gốc hợp pháp. Ông giải thích: “Binh lính trong doanh trại ném đi rất nhiều thứ đã hết hạn sử dụng”. Do đó, theo ông Jamshed, nhặt và đem bán những loại hàng này là một việc tốt.


Tuy nhiên, thời kì vàng son của Khu Ăn Trộm đang qua đi khi cuộc chiến của phương Tây tại Afghanistan dần đến hồi kết, với việc các lực lượng quốc tế chuẩn bị rút quân về nước. Điều này đồng nghĩa với việc những doanh trại quân đội, nguồn cung cấp các loại hàng hóa cho chợ Bush, cũng theo đó mà sắp sửa “bốc hơi”. Anh Mohammed Khan, 32 tuổi, dân buôn tại Khu Ăn Trộm, chia sẻ: “Tôi không biết sẽ phải xoay sở thế nào trong thời gian tới”. Cũng như anh Khan, ông Jamshed không giấu được sự lo lắng của mình khi hoạt động mua bán tại cửa hàng của ông ngày càng suy giảm.


Gần 10 năm trước, khu chợ Bush mọc lên “theo chân” cuộc chiến tranh tại Afghanistan và mang lại không ít lợi lộc cho những người biết chớp lấy thời cơ. Và giờ đây, khi cuộc chiến đó đang lụi tàn, những con người này lại phải loay hoay tìm kế mưu sinh.


Anh Minh (Theo Independent)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN