Thanh niên Pháp bị mắng chủ quan, mải tiệc tùng, làm bùng COVID-19 trở lại

Khi trời tối hẳn, bữa tiệc của thanh niên bắt đầu bùng nổ mà ít ai biết có một vị khách không mời: virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Khu vực Quiberon có nhiều người trẻ tới nghỉ hè. Ảnh: egyptindependent

Theo hãng tin AP, ổ dịch COVID-19 xuất hiện giữa những người từ 18 đến 25 tuổi tại một khu nghỉ dưỡng ven bờ biển Brittany ở Pháp đang khiến dân nước này lo đại dịch bùng trở lại.

Nỗi lo này không phải là lo xa vì giới trẻ đã để ý thức phòng dịch “cuốn theo chiều gió” trong mùa hè.
Với 72 ca nhiễm mới trong ngày 29/7, phần lớn là thuộc nhóm tuổi nói trên, đã khiến Pháp trải qua một tuần quay cuồng truy vết người tiếp xúc. 

Chùm ca bệnh ở bán đảo Quiberon thuộc Brittany được cho là xuất phát từ một người làm việc trong siêu thị cùng tham gia bữa tiệc với mọi người tại một tụ điểm ban đêm.

Vụ việc đã trở thành tâm điểm chia rẽ thế hệ ở Pháp. Ông Patrice Faure, một quan chức hàng đầu ở Pháp ở độ tuổi 50 thẳng thừng chỉ trích thói vô trách nhiệm của thanh niên đang đi nghỉ dưỡng hoặc sống ở đó, tụ tập đông người để hội hè ban đêm, phớt lờ mối nguy hiểm.

Ông Faure, quận trưởng Morbihan ở Brittany, đã đích thân áp lệnh đóng cửa hai tháng với câu lạc bộ khiêu vũ Hacienda Cafe ở Quiberon. Trong số các tụ điểm ban đêm mà người vừa nhiễm virus tụ tập, câu lạc bộ này đã phớt lờ lệnh cấm toàn quốc bằng cách biến hình thành quán rượu, chất đầy bàn và ghế quầy bar vào khu vực khiêu vũ.

Chủ Hacienda Café nói với báo chí địa phương rằng họ đã kêu gọi khách hàng đeo khẩu trang nhưng cũng thanh minh: “Họ còn trẻ, đang đi nghỉ hoặc làm việc mùa hè, họ lại còn uống rượu. Họ không nghe chúng tôi”.

Chú thích ảnh
Thanh niên tụ tập sưởi nắng ở bãi biển Malmousque, Marseille, Pháp. Ảnh: AP

Mặc dù giới chức Pháp khẳng định kiểm soát được ổ dịch mới nhưng khu vực bán đảo Quiberon đã trở thành điểm nóng, khiến dư luận lo ngại Pháp đang quay lại đại dịch đã khiến trên 186.000 người mắc bệnh và trên 30.000 người tử vong. Tỷ lệ lây nhiễm đang gia tăng và hàng triệu người phớt lờ lời cảnh báo, bận rộn cho kỳ nghỉ trong tháng 7 và 8.

Tại Paris, y tá Damien Vaillant-Foulquier lo lắng làn sóng lây nhiễm thứ hai sẽ làm đảo lộn kế hoạch của vợ chồng anh vào giữa tháng 8 tới. Khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện nơi Damien làm việc vừa hết bệnh nhân sau làn sóng đầu tiên, nay lại nhận thêm bệnh nhân COVID-19 mới. Bệnh viện phải đề nghị y tá thực tập ở lại làm việc vào mùa hè.

Damien nói: “Tại viện, chúng tôi cảm nhận được làn sóng thứ hai đang tới. Tôi buồn chán vì tôi có cảm giác mọi người không thấy mối nguy hiểm và đã quên lý do tại sao chúng ta phải chôn chân ở nhà”. Anh cho biết khi đạp xe quanh Paris, anh nhìn thấy các quán bar trên những đại lộ lớn biến thành tụ điểm ban đêm, trong và ngoài chật cứng người, ai cũng nhảy nhót và không đeo khẩu trang, hoàn toàn không tuân thủ giãn cách xã hội. 

Romain Arnal, sinh viên 20 tuổi, là một trong số những người đã vui chơi hết mình và bỏ qua cảnh giác ở Quiberon. Cậu đi nghỉ ở đó hàng năm với người yêu gặp lần đầu ở khu nghỉ dưỡng cách đây ba năm.

Arnal kể: “Khi chúng tôi tụ tập nhóm nhỏ với bạn bè, chúng tôi thực sự không chú ý, ngay cả nếu đó là những người chúng tôi vừa gặp. Chúng tôi mời nhau qua chơi, không đeo khẩu trang”.

Lo về số ca lây nhiễm tăng, Arnal cho biết cậu đã đi xét nghiệm ở Quiberon nhưng nhụt chí vì phải chờ quá lâu. Giới chức đã giục mọi người đi xét nghiệm, đặc biệt là ai đã tiệc tùng ở Hacienda Café. Đây là một nhiệm vụ khổng lồ với bán đảo Quiberon vì dân số ở khu vực này tăng từ 5.000 lên 60.000 người vào mùa hè.

Chú thích ảnh
Người dân thư giãn ở Plage des Catalans, Marseille, miền nam nước Pháp. Ảnh: AP

Quiberon đã bắt buộc đeo khẩu trang ở một số khu phố đông đúc nhất. Quiberon áp giờ giới nghiêm ban đêm với các bãi biển và công viên, lo rằng người trẻ không triệu chứng sẽ lây virus cho người yếu hơn.

Ông Faure nói: “Tôi hy vọng, hoặc ít nhất là nghĩ họ không muốn lây virus cho bố mẹ, ông bà, hàng xóm, cô dì chú bác. Tiệc tùng ngày hôm nay cực kỳ không thích hợp, không như năm 2019”.

Ngày 30/7, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định tình trạng COVID-19 gia tăng trở lại ở nhiều nước một phần là do người trẻ mất cảnh giác trong mùa hè ở khu vực Bán cầu bắc. Thanh niên không đeo khẩu trang, phớt lờ giãn cách xã hội để tụ tập trong quán bar, câu lạc bộ đêm, bãi biển vừa mới mở cửa lại.

Bà Maria Van Kerkhove, nhà dịch tễ tại WHO từng gọi câu lạc bộ đêm là “máy khuếch đại lây lan virus” nói thanh nhiên có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng có thể lây virus cho người già dễ bị tổn thương hơn. 

Thùy Dương/Báo Tin tức
Ngày thứ hai liên tiếp Ấn Độ có trên 50.000 ca mắc COVID-19
Ngày thứ hai liên tiếp Ấn Độ có trên 50.000 ca mắc COVID-19

Số liệu cập nhật của Bộ Y tế Ấn Độ ngày 31/7 cho thấy nước này ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 cao chưa từng có trong một ngày với 55.078 ca, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này lên 1.638.870. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng trên 50.000.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN