Thánh đường Baiturrahman lung linh trong đêm.
Được xây dựng bởi Vua của Vương quốc Aceh từ thế kỷ 16, không gian bên trong ngôi thánh đường này được chia làm hai khu vực cầu nguyện riêng cho các tín đồ nam và nữ. Với sự kết hợp giữa nghệ thuật kiến trúc truyền thống và những nét hiện đại, thánh đường mở ra một không gian rộng lớn và thoáng đãng, được trang trí tinh tế và trang nhã. Các cột trụ lớn màu trắng chắc chắn và thanh thoát, nâng đỡ những mái vòm cao vút, tạo nên cảm giác bề thế và trang nghiêm. Những mái vòm được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ và đẹp mắt.
Khu vực cầu nguyện dành riêng cho các nữ tín đồ tại Thánh đường Baiturrahman.
Khu vực cầu nguyện dành riêng cho các nữ tín đồ tại Thánh đường Baiturrahman.
Ánh sáng từ các chùm đèn lớn bằng pha lê được treo cao, làm nổi bật những hoa văn và chi tiết kiến trúc tinh xảo.
Buổi lễ cầu nguyện bắt đầu, khoảng 9-10 ngàn tín đồ có thể cùng lúc cầu nguyện tại đây. Các nữ tín đồ đều mang trang phục riêng theo qui định với khăn trùm đầu dài và váy dài che kín người. Những bé gái còn rất nhỏ đã được mẹ đưa tới dự lễ cầu nguyện và học kinh Koran, cũng mang trang phục theo nghi lễ.
Các bé gái còn rất nhỏ đã chăm chỉ học kinh Quran tại thánh đường Baitulrrahman.
Các bé gái theo mẹ đến nhà thờ để học các nghi thức cầu nguyện.
Nhà thờ Hồi giáo Lớn Baiturrahman là niềm tự hào của Banda Aceh ngày nay. Công trình này mang phong cách kiến trúc Mughal, đặc trưng với 7 mái vòm màu đen và 8 tòa tháp nổi bật. Nhiều người đã nhận thấy thánh đường Baiturrahman có nét kiến trúc tổng thể giống với Taj Mahal ở Ấn Độ. Ba cánh cửa lớn ở sảnh chính đều làm bằng gỗ và được trang trí khá cầu kỳ bằng nhiều hoa văn đặc trưng Hồi giáo.
Thánh đường Hồi giáo Lớn Baiturrahman không chỉ là 1 địa chỉ linh thiêng của các tín đồ theo đạo Hồi, mà còn là 1 công trình kiến trúc tuyệt đẹp , chứng kiến nhiều câu chuyện lịch sử của Aceh và là nơi hằng năm diễn ra lễ cầu nguyện lớn cho hơn 170 nghìn nạn nhân sóng thần năm 2004.