Taliban dụ trẻ em đánh bom tự sát bằng tiền lẻ

Âm mưu sử dụng trẻ em làm “tay sai chiến tranh” của phiến quân Taliban tại Afghanistan ngày càng gia tăng đáng báo động. Phong trào cực đoan này đã mua chuộc các bé trai mới 8 tuổi để huấn luyện cách đặt bẫy mai phục quân lính và đánh bom liều chết chỉ bằng vài chiếc kẹo và ít tiền lẻ.

 

Một lớp huấn luyện trẻ em bắn súng của Taliban.


Mặc dù đại diện Taliban đã nhiều lần tuyên bố không sử dụng trẻ em trong chiến đấu nhưng thực tế lại không như vậy. Các tổ chức quốc tế và giới truyền thông liên tục phát hiện những “lớp huấn luyện” trẻ em của lực lượng này. Các bé trai tham gia thường là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa được phiến quân Taliban dụ dỗ.

 

Các phóng viên điều tra của chương trình truyền hình Dispatche (Anh) mới đây đã tìm đến Afghanistan để gặp và hỏi trực tiếp nhân chứng - các bé trai từng bị Taliban mua chuộc.

 

Em Neaz cho biết em từng được lực lượng Taliban cho một nắm tiền xu và mời mọc tham gia chiến đấu trong tổ chức khi mới 8 tuổi. “Nhóm Taliban đã ẩn nấp trong nhà của em khi một chiếc trực thăng kéo đến lùng sục. Bố mẹ em đều chết trong ngày hôm đấy”, Neaz kể lại.

 

Cậu bé Naez, từng bị Taliban mua chuộc cách đây 2 năm.


Sau đó, nhóm người thuộc phong trào Taliban bắt cóc Neaz, đem đến thị trấn gần đó để học cách sử dụng súng và làm bom mìn tự chế. Những cậu bé mồ côi như Neaz đã hoàn toàn bị mua chuộc bởi kẹo ngọt, thức ăn và những lời dụ dỗ lừa gạt.

 

Một ngày, nhóm phiến quân cho Neaz mặc một chiếc áo khoác gắn đầy đạn nổ và mìn cùng với 50 xu "tiền khích lệ". “Họ dặn em kích nổ số mìn tại một trạm kiểm sát trên đường. Em đã hỏi nếu em nổ tung rồi thì sẽ tiêu 50 xu thế nào. Họ chỉ dặn phải nghe lời và nói em sẽ được lên thiên đường sau đó”, cậu bé Neaz kể lại.

 

Cuối cùng, cậu bé 8 tuổi cũng nhận ra âm mưu của những kẻ bịt mặt. Neaz đã bỏ trốn và đi một chặng đường dài 10 km tới trạm cảnh sát để tố cáo. Đã 2 năm trôi qua, hiện Neaz đang được chăm sóc tại trại trẻ mồ côi ở Lashkar Gah.

 

Tuy nhiên, những đứa trẻ bị Taliban bắt cóc, dụ dỗ ngày đó có lẽ đã không được may mắn như Neaz. Nhiều đứa đã bỏ mạng oan uổng. Số khác đang ở trong trại cải tạo vì có âm mưu hoặc đã thực hiện những vụ đánh bom, đặt bẫy quân lính chính phủ.

 

Nhà quay phim của chương trình Dispatche, ông Najibullah Quraishi cho biết: “Hàng ngàn trẻ em đã bị mua chuộc và được huấn luyện để chế tạo bom, đánh bom liều chết. Không còn lạ gì khi thấy những đứa trẻ 13 tuổi cầm súng xả đạn không ghê tay. Chỉ có 10% trẻ em Afghanistan được đi học nên chúng rất dễ bị lừa”.

 

Trong mỗi phòng giam tại một nhà tù ở tỉnh Helmand hiện đang giam giữ tới 20 cậu bé. Chúng đều bị quân đội chính phủ bắt về tội đánh bom, mai phục theo lệnh của Taliban.


Hannan vào tù từ năm 13 tuổi vì tham gia phong trào Taliban.


Em Hannan tham gia Taliban từ năm 12 tuổi sau cái chết của người cha. “Cha em từng là một tay súng Taliban. Khi ông cầm một khẩu súng phóng lựu, em đã hỏi nó hoạt động thế nào. Để trả lời, ông đưa em vào lực lượng. Ngay sau đó, cha em đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ”, Hannan kể. Em bị bắt sau khi đặt mìn phục kích cùng với 5 người khác.

 

Hầu hết số thanh thiếu niên Afghanistan phải vào tù sau khi phục vụ cho Taliban đều không thể nhớ được năm sinh tháng đẻ của mình. Họ chỉ nhớ đã được đào tạo để trở thành những tay súng trung thành tuyệt đối.

 


Hoàng Trang (theo Dailymail)

Xem chiến binh ‘nhí’ Taliban luyện bắn ở trại khủng bố
Xem chiến binh ‘nhí’ Taliban luyện bắn ở trại khủng bố

Những bé trai nhỏ nhất mới chỉ 5 tuổi cầm súng trường xả đạn một cách “chuyên nghiệp” trong đoạn video mới được một nhóm phiến quân Taliban đóng ở Pakistan tung lên mạng Internet.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN