Schaerbeek - nơi sản xuất đai nổ vụ khủng bố Paris

Cảnh sát đã tìm thấy dấu vết của tên hung thủ trong tấn công khủng bố Paris đêm 13/11 tại quận Schaerbeek (Bỉ).

Căn hộ trên phố Henri Bergé, quận Schaerbeek, nơi cảnh sát tìm thấy dấu vết của thuốc nổ và vân tay của Salah Abdeslam, nghi can số 1 trong vụ tấn công khủng bố ở Paris đêm 13/11.


Sau vụ khủng bố đẫm máu diễn ra đêm 13/11 ở thủ đô Paris khiến 130 người thiệt mạng, hơn 300 người khác bị thương, thủ đô Brussels của Bỉ nằm trong tầm ngắm của các nhà điều tra khi nhiều dấu vết của những kẻ khủng bố được tìm thấy ở đây. Bên cạnh "làng thánh chiến" Molenbeek thì cái tên nổi lên hiện nay là quận Schaerbeek, nơi mới đây cảnh sát đã tìm thấy dấu vết của chất nổ cùng dấu vân tay của Salah Abdeslam, nghi can số 1 trong vụ khủng bố, hiện vẫn đang lẩn trốn.


Schaerbeek là quận đông dân cư thứ 2 ở thủ đô Brussels và là nơi cư trú của dân tứ xứ mà chủ yếu là người Hồi giáo. Kể từ giữa tháng 12 vừa qua, khu vực này được đặt trong tầm ngắm của các nhà điều tra. Sau khi cảnh sát tiến hành truy quét các đối tượng cực đoan ở Molenbeek, một số đã chuyển tới Schaerbeek và ẩn náu tại đây.


Tại cuộc lục soát diễn ra hôm 10/12 vừa qua, cảnh sát đã tìm thấy tại một căn hộ tầng 3 trên phố Henri Berrgé ở Schaerbeek thiết bị dùng để chuẩn bị thuốc nổ cùng dấu vết của chất nổ TATP. Đây là căn hộ được thuê bởi một đối tượng mang giấy tờ giả của một người đang bị bắt giam. Tại căn hộ này, cảnh sát cũng tìm thấy dấu vân tay của Salah Abdeslam cùng 3 thắt lưng được may bằng tay dùng để mang theo chất nổ. Kíp nổ chỉ được đưa vào thiết bị gây nổ tại khách sạn ở Alfortville (gần thủ đô Paris), nơi Salah Abdeslam thuê 2 phòng, không lâu trước khi bọn khủng bố tiến hành tấn công.


Theo các công tố viên, căn hộ ở Schaerbeek có vẻ là nơi ẩn náu của những kẻ khủng bố sau khi từ Paris trở về. Trong lời khai với các nhà điều tra, Amza Attout, một trong hai lái xe đã giúp Abdeslam trốn thoát trong đêm diễn ra vụ khủng bố ở Paris, cho biết Salah không hề dự kiến sẽ trốn ở Molenbeek vì rất dễ lộ. Ngày hôm sau, Salah đã lên xe của một tòng phạm khác và tên này đã đưa y đi gặp Attout ở phố Houba De Strooper à Laeken. Tòng phạm này có tên Ali Oulkadi đã chở Salah tới Schaerbeek.


Theo các công tố viên, người thuê căn hộ ở Schaerbeek cho Salah Abdeslam có thể là Mohamed Bakkali. Người này đã bị thẩm vấn sau khi cảnh sát tiến hành lục soát tại một ngôi nhà ở Auvelais hồi cuối tháng 11 vừa qua. Mohamed Bakkali là nghi can thứ 6 bị bắt trong cuộc điều tra vụ tấn công khủng bố ở Paris sau Amza Attout, Mohamed Amri, Lazez Abraimi, Ali Oulkadi et Abdeilah Chouaa.


Đề cập đến vấn đề này, Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon khẳng định Schaerbeek không phải là "vấn đề mới" sau Molenbeek-Saint-Jean. "Chúng tôi biết khu vực con kênh (chỉ quận Molenbeek) có nhiều vấn đề và các khu vực lân cận cũng vậy, trong đó có Schaerbeek", Bộ trưởng Jan Jambon cho biết.


Bài, ảnh : Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)
Làng "thánh chiến" Molenbeek trở lại cuộc sống đời thường
Làng "thánh chiến" Molenbeek trở lại cuộc sống đời thường

Thời gian qua, quận Molenbeek ở Brussels (Vương quốc Bỉ) đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông Bỉ và quốc tế do những liên hệ với vụ tấn công khủng bố ở Paris đêm 13/11. Một tháng trôi qua, người dân nơi đây đã trở lại cuộc sống thường nhật trước đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN