Binh sĩ Nga phóng hoả lực nhằm vào các lực lượng Ukraine trong cuộc chiến ở Donetsk. Ảnh: TASS
Theo Wall Street Journal ngày 7/11, Pokrovsk, một trung tâm khai thác mỏ từng có khoảng 60.000 dân ở Đông Nam Ukraine, đang trở thành tâm điểm của một trong những cuộc giao tranh ác liệt nhất, và nếu bị thất thủ, đây sẽ là chiến thắng về lãnh thổ quan trọng nhất của Nga trong hơn 2 năm qua, kể từ khi lực lượng này kiểm soát được Bakhmut hai năm rưỡi trước. Tuy nhiên, "phần thưởng" tiềm năng là một thành phố bị tàn phá ngổn ngang lại đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Bên nào sẽ bị hao hụt tài nguyên quân sự trước?
Khi cuộc chiến sắp bước sang năm thứ 5, Nga, với năng lực công nghiệp khổng lồ và nhân lực đông đảo, đang đặt cược vào việc chiến dịch quân sự của mình sẽ áp đảo Ukraine. Ngược lại, Kiev đang nỗ lực làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của Moskva, đồng thời trông cậy vào sự hỗ trợ tài chính và vũ khí từ các nước phương Tây để duy trì cuộc chiến.
Hiện trạng chiến trường và ưu thế của Nga
Quân đội Nga đã tiến vào thành phố Pokrovsk, dù tiến trình này rất khó khăn. Moskva đã triển khai bộ binh trong các cuộc tấn công khốc liệt dọc theo các hàng cây và qua các ngôi làng xung quanh thành phố, trong khi Ukraine sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) mang theo chất nổ để ngăn chặn.
Tuy nhiên, theo quân đội Ukraine tại Pokrovsk, lực lượng Nga hiện đang áp đảo quân đội Ukraine bên trong thành phố, và UAV Nga đang thống trị bầu trời. Một sĩ quan thuộc Lữ đoàn Dù số 25 của Ukraine cho biết: “Đối phương thống trị bầu trời, tiếng vo ve của UAV không bao giờ ngừng, dù chỉ một giây”, Ông này cũng nhận định rằng cứ 10 UAV Nga thì mới có một UAV Ukraine trên bầu trời Pokrovsk.
Bộ Quốc phòng Nga giữa tuần này cho biết lực lượng của họ đang tiến về phía Bắc qua thành phố và bao vây các đơn vị Ukraine mà họ cho là đã bị cô lập. Các nhà phân tích quân sự cho rằng thành phố có thể sụp đổ trong vòng vài tuần. Việc kiểm soát được Pokrovsk sẽ thúc đẩy mục tiêu trước mắt của Nga là kiểm soát tỉnh Donetsk, mặc dù Ukraine vẫn kiểm soát một số thành phố lớn ở phía Bắc khu vực này.
Chiến sự tại Pokrovsk được các binh lính tại chỗ mô tả là vô cùng ảm đạm. Một sĩ quan thuộc Lữ đoàn Jaeger số 68 của Ukraine chia sẻ: “Càng đến gần Pokrovsk, càng có nguy cơ mất phương tiện và thậm chí là mất cả quân lính”. Nga đang tấn công các tuyến đường tiếp tế vào thành phố bằng đủ loại đạn dược, khiến binh lính thường phải đi bộ hơn 16 km để đến được các vị trí bên trong thành phố.
Khoảng 250 đến 300 lính Nga được cho là đã tiến vào thành phố, di chuyển bằng đường bộ thành từng nhóm nhỏ và tập trung trong các tầng hầm. Ngược lại, theo một số binh lính Ukraine trong khu vực, quân đội nước này thậm chí còn có ít binh sĩ hơn ở Pokrovsk và nhiều đơn vị đang thiếu nhân sự trầm trọng, một số chỉ có 20% quân số theo biên chế đầy đủ. Một chỉ huy đại đội trinh sát Ukraine cho biết chỉ có 5 trong số 20 người của ông sẵn sàng chiến đấu, và nhận định: “Chiến đấu ngày càng khó khăn hơn theo thời gian. Ngày càng có nhiều công nghệ nhắm vào việc tiêu hao sinh lực”.
Việc kiểm soát được Pokrovsk sẽ củng cố lập luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin về chiến thắng của Nga là điều tất yếu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phủ nhận việc binh lính Ukraine bị cô lập và khẳng định rằng Nga "không có kết quả nào để giao dịch với Mỹ".
Theo George Barros, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington D.C., Pokrovsk khó có thể thất thủ ngay lập tức, và bằng cách tiếp tục chiến đấu ở đó, Ukraine có cơ hội khiến Nga phải "đổ máu" trong khi bản thân họ chịu tổn thất nhỏ hơn nhiều.
Tuy nhiên, với việc công nghệ UAV phát triển vượt bậc, việc giành lại lãnh thổ trở nên chậm chạp và tốn kém một cách khủng khiếp. Một sĩ quan thuộc Lữ đoàn 68 của Ukraine cho rằng đã đến lúc rút khỏi thành phố, nhận định: “Những tổn thất đó chẳng đáng là bao. Chúng chỉ là vô nghĩa. Ngay cả khi có quân tiếp viện hùng hậu, chúng tôi cũng không thể nào giành lại được thành phố”. Nếu quân Ukraine rút khỏi Pokrovsk, họ cũng sẽ phải từ bỏ thành phố Myrnohrad gần đó.
Về phía Nga, theo ISW ngày 7/11, Bộ chỉ huy quân sự nước này đang tăng cường sự hiện diện của quân đội theo hướng Pokrovsk. Báo cáo ghi nhận lực lượng Nga đã tiến về phía Đông Nam Balahan và phía Đông Pokrovsk, cũng như phía Bắc Novopavlivka.
Mặc dù Nga vẫn giữ được lợi thế về nhân lực, có những dấu hiệu cho thấy chiến dịch quân sự của họ có thể đang bắt đầu chững lại, với tăng trưởng kinh tế chậm lại và một số khu vực đã cắt giảm tiền lương hợp đồng cho tân binh. Đồng thời, Ukraine, với dân số chỉ bằng 1/4 Nga, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.