Những đứa trẻ bị bỏ tù không qua xét xử vì ăn trộm ở Madagascar

Chỉ vì bị buộc tội trộm hạt vanilla mà nhiều trẻ em Madagascar phải vào tù trong 3 năm không qua xét xử. Ở độ tuổi đi học nhưng các em lại phải trải qua quãng thời gian không tự do và điều kiện thiếu thốn.

Chú thích ảnh
Những đứa trẻ bị giam vì trộm vanilla tại Madagascar. Ảnh: BBC

Theo đài BBC, Madagascar là nơi sản xuất vanilla lớn nhất trên thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất vanilla dẫn đến tình trạng trộm cắp loại hạt gia vị này.

Vậy nhưng tình trạng sống của các tù nhân nhí thực sự đáng lo ngại. Đài BBC cho biết nhiều em nhỏ chỉ được ăn một bữa mỗi ngày.

Phóng viên của đài BBC (Anh) đã đến nhà tù Antalaha để gặp gỡ các tù nhân nhí (video dưới, nguồn: BBC)

Nhà tù Antalaha được xây dựng dành cho 280 tù nhân nhưng những tù nhân nhí bị giam giữ ở đây với hơn 2.000 tù nhân trưởng thành khác. Bà Rava Savatsaraha tại Bộ Tư pháp Madagascar cho biết tội liên quan đến vanilla không được xem là tội nhẹ tại quốc gia này bởi người nông dân trồng vanilla cần được bảo vệ.

Hà Linh/Báo Tin tức
Madagascar - quốc gia châu Phi đầu tiên và duy nhất có đặc sản trứng cá muối
Madagascar - quốc gia châu Phi đầu tiên và duy nhất có đặc sản trứng cá muối

Nổi tiếng với thiên nhiên hoang dã và ngành sản xuất hương va-ni số một thế giới, Madagascar muốn tiếp tục ghi tên mình vào bản đồ "đặc sản" thế giới khi là quốc gia châu Phi đầu tiên và duy nhất có sản phẩm trứng cá muối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN