Người tị nạn chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Bentiu, Nam Sudan năm 2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo hãng tin AP, nạn đói đang tiếp tục lan rộng tại khu vực Darfur, miền Tây Sudan, khi thêm hai thị trấn rơi vào tình trạng khủng hoảng lương thực nghiêm trọng trong bối cảnh chiến sự kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cảnh báo được đưa ra giữa lúc các cuộc giao tranh vẫn diễn ra dữ dội, khiến hệ thống y tế và chuỗi cung ứng lương thực gần như tê liệt.
Báo cáo mới công bố của Hệ thống phân loại an ninh lương thực tích hợp (IPC) cho thấy tình trạng đói kém ở Darfur đã vượt khỏi phạm vi các điểm nóng trước đây, lan sang các thị trấn Umm Baru và Kernoi. Trước đó, IPC từng xác nhận nạn đói tại thành phố el-Fasher - đô thị lớn của Darfur - sau khi nơi này thất thủ trước Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) sau 18 tháng bị bao vây. Thông tin được dẫn lại từ hãng tin AP.
Trẻ em suy dinh dưỡng nghiêm trọng
Tại Umm Baru, gần 53% trẻ em từ 6 tháng đến gần 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính. Ở Kernoi, tỷ lệ này lên tới 32%. Các chuyên gia IPC cảnh báo những con số này cho thấy nguy cơ tử vong vượt mức bình thường và làm dấy lên lo ngại rằng nhiều khu vực lân cận cũng đang rơi vào tình trạng thảm họa tương tự.
Việc el-Fasher thất thủ hồi tháng 10/2025 đã kích hoạt làn sóng người dân đổ về các thị trấn xung quanh, tạo áp lực lớn lên nguồn lực vốn đã cạn kiệt, khiến an ninh lương thực thêm xấu đi. Tính đến nay, tổng số khu vực bị xác nhận có nạn đói ở Sudan đã tăng lên chín, sau khi năm khu vực khác ở Bắc Darfur và vùng Núi Nuba rơi vào khủng hoảng trong năm 2024.
IPC cũng cảnh báo nguy cơ đói cực đoan tiếp tục gia tăng tại Kordofan, nơi xung đột làm gián đoạn sản xuất và vận chuyển lương thực, đặc biệt ở các thị trấn bị bao vây và vùng bị cô lập. Tổ chức này cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài để ngăn chặn thêm cảnh bần cùng, chết đói và thương vong.
Chiến sự và thảm họa nhân đạo chồng chất
Sudan rơi vào nội chiến từ tháng 4/2023 sau cuộc đấu quyền lực giữa quân đội chính phủ và RSF. Liên hợp quốc mô tả đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới hiện nay. Ước tính hơn 40.000 người đã thiệt mạng, song các tổ chức cứu trợ cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều lần. Hơn 14 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa.
Trong khi nạn đói lan rộng, bạo lực vẫn tiếp diễn. Mới đây, một cuộc tấn công nhằm vào bệnh viện quân đội tại thị trấn Kouik, bang Nam Kordofan, đã khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có giám đốc bệnh viện và ba nhân viên y tế. Mạng lưới Bác sĩ Sudan cho biết đây không phải sự cố đơn lẻ mà là một phần trong chuỗi tấn công khiến nhiều bệnh viện ở Nam Kordofan không thể hoạt động.
Giao tranh hiện tập trung nhiều tại Kordofan sau khi RSF kiểm soát el-Fasher. Quân đội Sudan gần đây giành được một số bước tiến, trong đó có việc phá vỡ vòng vây tại Kadugli và thị trấn lân cận Dilling, đồng thời mở lại tuyến đường huyết mạch nối hai địa điểm này. Tuy nhiên, RSF vẫn tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, gây thương vong cho dân thường.
Nỗ lực viện trợ quốc tế
Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, Mỹ và Liên Hợp Quốc đang kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Sudan, khởi động Quỹ Nhân đạo Sudan mới với cam kết ban đầu 700 triệu USD từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Mỹ. Washington cho biết sẽ đóng góp 200 triệu USD, trong khi UAE cam kết 500 triệu USD. Saudi Arabia và một số quốc gia khác cũng hứa sẽ tham gia, dù chưa công bố cụ thể số tiền.
Giữa làn đạn và cơn đói, hàng triệu người Sudan tiếp tục mắc kẹt trong vòng xoáy khủng hoảng, khi hòa bình vẫn là điều xa vời và nạn đói chưa có điểm dừng.