Nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN
Dẫn lời luật sư của ông Durov, hãng tin AFP đưa tin gần hai năm sau khi vụ án hình sự được khởi tố, vẫn chưa có bằng chứng củng cố các cáo buộc nhằm vào thân chủ của họ. Nhóm luật sư khẳng định sẽ tiếp tục phản đối các quyết định của cơ quan tư pháp Pháp tại các tòa án trong nước và châu Âu.
Ông Durov bị bắt tại sân bay Le Bourget ở Paris vào năm 2024 và hiện đang bị điều tra với cáo buộc đồng lõa trong việc vận hành một nền tảng trực tuyến phục vụ các giao dịch bất hợp pháp của một tổ chức tội phạm, cũng như để phát tán hình ảnh xâm hại tình dục trẻ em và các nội dung phi pháp khác.
Theo Văn phòng Công tố Paris, nếu bị kết tội, ông Durov có thể đối mặt mức án tối đa 10 năm tù và khoản tiền phạt 500.000 euro. Sau khi nộp số tiền bảo lãnh 5 triệu euro theo quyết định của thẩm phán điều tra, ông được tại ngoại nhưng bị đặt dưới sự giám sát tư pháp.
Ban đầu, ông bị cấm rời khỏi Pháp và phải trình diện tại đồn cảnh sát hai lần mỗi tuần. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7/2025, các biện pháp giám sát đã được nới lỏng, cho phép ông cư trú tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tối đa hai tuần mỗi đợt.
Về phần mình, ông Durov bác bỏ toàn bộ các cáo buộc. Trong lần thẩm vấn đầu tiên vào tháng 12/2024, ông khẳng định Telegram không được tạo ra để phục vụ các hoạt động bất hợp pháp, song thừa nhận tội phạm trên nền tảng này đã gia tăng và cam kết tăng cường kiểm duyệt nội dung.
Theo các nguồn tin am hiểu vụ việc, giới chức tư pháp Pháp đánh giá Telegram đã cải thiện mức độ hợp tác với cơ quan điều tra kể từ sau khi ông Durov bị bắt.
Trong khi đó, các luật sư của ông Durov đã nộp đơn lên Tòa Phúc thẩm Paris đề nghị hủy bỏ các cáo buộc, đồng thời khởi động các thủ tục pháp lý nhằm xem xét tính hợp hiến của vụ án và đề nghị tòa án cấp cao nhất của Liên minh châu Âu đưa ra phán quyết sơ bộ.
Ông Durov cũng cáo buộc nhà chức trách Pháp “không tuân thủ đúng quy trình pháp lý” khi yêu cầu xử lý nội dung, cho rằng vụ bắt giữ đã gây “tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh một nước Pháp tự do”.