Người tị nạn Syria vội vã hồi hương sau trận động đất thế kỷ

Hàng trăm người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ đang quay trở lại quê hương sau khi trận động đất hôm 6/2 một lần nữa khiến họ mất tất cả. Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố mở cửa các cửa khẩu biên giới cho người Syria sau thảm hoạ thế kỷ.

Chú thích ảnh
Ông Mohamad al-Sawad quay lại Syria sau 11 năm sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Al Jazeera

Ông Mohamad al-Sawad (69 tuổi) là một người tị nạn đến từ Halfaya ở vùng nông thôn phía Bắc Syria. Ông đã sống ở thị trấn Belen gần thành phố Iskenderun thuộc tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ) được 11 năm. Hatay là một trong 10 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất hôm 6/2.

Sau trận động đất, ông Mohamad al-Sawad trở về Syria qua cửa khẩu Bab al-Hawa. Ông kể lại với phóng viên kênh Al Jazeera: “Vào ngày xảy ra động đất, tòa nhà rung lắc dữ dội và mất điện, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn để tìm được cửa của căn nhà do quá tối”.

Ông và gia đình sau đó đã phải trải qua 2 ngày ngủ trong giá lạnh và mưa trên đất trồng trọt. Sau đó, ông và khoảng 3.000 người khác chuyển đến nơi tạm trú do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mở ra.

Ông al-Sawad nói: “Hôm nay tôi trở về Syria, nơi tôi có thể sống với họ hàng và an ủi những người bạn của tôi đã mất người thân trong trận động đất”.

Theo các cán bộ tại biên giới, tính đến hôm 15/2, đã có trên 1.790 người Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ hồi hương.

Ông Mazen Alloush, giám đốc quan hệ công chúng và truyền thông tại cửa khẩu Bab al-Hawa (Syria) ho biết đã đưa giấy tờ chứng minh ngày nhập cảnh và ghi lại thời gian dự kiến quay trở lại của những người dân này.

Người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ được nhập cảnh khi có “thẻ bảo vệ tạm thời” từ 10 tỉnh phải hứng chịu động đất là Gaziantep, Hatay, Sanliurfa, Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakir, Kilis, Adiyaman, Osmaniye và Malatya. Ông Mazen Alloush chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên sau hai năm, cửa khẩu được mở từ phía Thổ Nhĩ Kỳ cho người tị nạn Syria”.

Theo chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, tính đến ngày 1/2, có 460.150 người tị nạn đăng ký sống tại thành phố Gaziantep và 354.000 người khác ở tại Hatay.

Chú thích ảnh
   Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau trận động đất ở Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12/2. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Um Yaser là người tỉnh Idlib (Syria), đã đến tị nạn tại thành phố Antakya (Thổ Nhĩ Kỳ) cùng con trai, con dâu và 3 đứa cháu trong hơn 9 năm. Bà cho biết căn nhà và tài sản của họ đã bị phá hủy sau trận động đất. Bà bộc bạch: “Chúng tôi trở thành vô gia cư, không nơi trú ẩn. Chúng tôi di chuyển hằng ngày để đến nơi có thể bảo vệ những đứa trẻ khỏi cái lạnh và mưa”.

Bà Um Yaser cho biết quyết định quay trở lại Syria ngay khi nghe tin chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa khẩu cho người tị nạn Syria. Một trong những người con trai của bà đang sống ở thị trấn Dana, phía Bắc Idlib. “Tôi biết tình hình ở Idlib không an toàn và trận động đất đã gây thiệt hại to lớn, nhưng ít nhất tôi có một ngôi nhà ở đó để che chở cho bản thân và các cháu của mình”, bà nói sau khi đến Syria.

Tổng số người thiệt mạng trong trận động đất vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới trên 42.000 (trong đó tại Thổ Nhĩ Kỳ là 36.187 người). Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn quốc tế, trong đó có quân đội nhân dân và công an Việt Nam, vẫn đang chạy đua với thời gian tìm kiếm người bị nạn trong các đống đổ nát.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Aljazeera)
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hoạt động của đoàn công tác Việt Nam được đánh giá cao
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hoạt động của đoàn công tác Việt Nam được đánh giá cao

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), lực lượng cứu hộ cứu nạn các nước đang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh giá cao hoạt động của đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN