Người đàn ông sống sót sau cả 2 vụ nổ tại Mỹ

Công dân Mỹ, Joe Berti, 43 tuổi đã sống sót sau khi có mặt tại 2 vụ nổ kinh hoàng vừa qua tại Mỹ, đó là vụ nổ bom  cuộc thi chạy marathon Boston và vụ nổ nhà máy phân bón tại Texas.


Joe Berti, người được cho là may mắn nhất hành tinh. Ảnh: Internet.


Berti đã kết thúc đoạn đường đua của anh tại Marathon Boston chỉ vài giây trước khi quả bom tại vạch đích phát nổ ngày 15/4. Và may mắn là vợ của anh, Amy người đứng cách đó chỉ 9 mét cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng.


Berti nói: “Tôi vừa chạy qua vạch đích khoảng 30 giây thì nghe thấy tiếng nổ đầu tiên, tôi quay lại và nhìn thấy khói. Lập tức tôi biết đó là nổ bom, rồi quả bom tiếp theo phát nổ, tôi thấy mọi người chạy hoảng loạn”.


Berti cùng vợ rời Boston vào ngày hôm sau và trở về nhà tại Texas với mong muốn cuộc sống trở lại bình thường bên hai cô con gái 8 tuổi và 11 tuổi.


Hình ảnh cột khói từ vụ nổ tại bang Texas chụp bởi Joe Berti. Ảnh: AP.


Khi đang trên đường trở về nhà ngày 17/4 tại xa lộ tiểu bang 35, Berti thấy một cột khói ở phía bên trái xe của mình. Lái xe lại gần, Berti đã nhận ra đó lại là một vụ nổ, và nhiều mảnh vụn đã bắn vào xe của anh. Ngay lập tức Berti đã chụp lại các bức ảnh. Đó chính là vụ nổ tại nhà máy phân bón ở West, gần Waco, bang Texas đã khiến 5 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương.


Một nhà báo đã nói với Berti rằng anh nên ở nhà một thời gian, đáp lại, vợ của Berti đùa rằng: "Chúng tôi cần phải để anh ấy tiếp tục di chuyển, có lẽ anh ấy chỉ nên dừng chân ở những nơi trống không thôi".



H.Linh (theo AP, Mirror)

Nghi phạm đánh bom Boston đã cán chết anh trai
Nghi phạm đánh bom Boston đã cán chết anh trai

Theo cảnh sát trưởng Watertown, Edward Deveau, trong cuộc đấu súng căng thẳng với cảnh sát vào tối 18/4, nghi phạm thứ hai Dzhokhar Tsarnaev đã lái chiếc xe Mercedes SUV đè qua anh trai Tamerlan khi đó đang hấp hối để tháo chạy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN