Một người đàn ông bán bóng bay khi người dân Palestine tập trung trên một con phố ở thành phố Gaza vào đêm giao thừa, ngày 31/12/2025. Ảnh: AFP
Theo Arab News, đối với người dân tại vùng lãnh thổ bị tàn phá này, cuộc sống hằng ngày vẫn là một cuộc đấu tranh sinh tồn. Phần lớn cơ sở hạ tầng của Gaza đã bị phá hủy, điện năng khan hiếm, trong khi hàng trăm nghìn người phải sống trong những túp lều tạm bợ sau nhiều lần bị buộc di dời bởi gần hai năm giao tranh, bắt đầu từ cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel hồi tháng 10/2023.
“Chúng tôi ở Dải Gaza đang sống trong một cơn ác mộng bất tận”, bà Hanaa Abu Amra, một phụ nữ khoảng 30 tuổi phải di tản và hiện sống tại thành phố Gaza, cho biết. “Chúng tôi hy vọng cơn ác mộng này sẽ kết thúc vào năm 2026. Điều tối thiểu chúng tôi mong muốn là một cuộc sống bình thường - có điện, đường phố được khôi phục và có thể đi lại mà không phải nhìn thấy lều tạm dựng dọc các con đường”, bà nói.
Trên khắp Gaza, vùng lãnh thổ có hơn 2 triệu dân, những hình ảnh khó khăn có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi.
“Năm vừa qua mang đến những mất mát và nỗi sợ hãi không ngừng. Chúng tôi đã mất rất nhiều người thân và tài sản. Cuộc sống trở nên vô cùng khắc nghiệt khi phải sơ tán từ thành phố này sang thành phố khác”, bà Shireen Al-Kayali, một người dân Palestine, chia sẻ.
Câu chuyện của bà phản ánh nỗi thống khổ của vô số người dân Gaza khác, những người buộc phải rời bỏ nhà cửa nhiều lần, thường trong điều kiện thiếu cảnh báo và chỉ mang theo những gì có thể cầm theo. Gia đình bị ly tán, sinh kế bị phá hủy và cộng đồng tan rã khi chiến tranh kéo dài suốt hai năm.
Bất chấp sự tàn phá, một số cư dân vẫn bám víu vào niềm tin rằng năm mới có thể mang lại hòa bình và mở ra cơ hội tái thiết. Đối với nhiều người dân Gaza, hy vọng đã trở thành một biểu hiện của sự kiên cường, đặc biệt sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, giúp phần nào làm dịu giao tranh.
“Chúng tôi vẫn hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn trong năm mới và kêu gọi thế giới hãy giúp đỡ những người dân bị áp bức để chúng tôi có thể giành lại cuộc sống của mình”, ông Khaled Abdel Majid, 50 tuổi, hiện sống trong một túp lều tại trại Jabalia, nói.
Trong khi đó, ông Faten Al-Hindawi bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ thực sự chấm dứt chiến tranh. “Chúng ta sẽ tạm biệt năm 2025, để lại phía sau những nỗi đau của nó, và hy vọng năm 2026 sẽ là một năm của niềm tin, lời cầu nguyện, quyết tâm và những câu chuyện thành công”, ông nói.