Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN
Một quan chức Israel nói với tờ báo The Times of Israel rằng Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian của Iran là mục tiêu trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành hôm 28/2, nhưng tới nay kết quả chưa rõ.
Cùng ngày, kênh 12 của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết có những “dấu hiệu ngày càng gia tăng” cho thấy ông Khamenei đã thiệt mạng, nhưng vẫn chờ xác nhận.
Tuy nhiên, phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với NBC News, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei vẫn còn sống, “theo những gì tôi biết”, và rằng hầu hết các quan chức cấp cao đã sống sót sau các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel.
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, khi trả lời phỏng vấn, ông Araghchi cũng lên án các cuộc tấn công là “hoàn toàn vô cớ, phi pháp và không chính danh” của Mỹ và Israel, đồng thời cáo buộc liên minh này đã ném bom một trường tiểu học dành cho nữ sinh, khiến hàng chục trẻ em thiệt mạng.
Ông Araghchi nói với NBC News rằng: “Hầu như tất cả các quan chức đều an toàn và còn sống. Chúng tôi có thể đã mất một hoặc hai chỉ huy, nhưng đó không phải là vấn đề lớn”, và nhấn mạnh trên nền tảng mạng xã hội X: “Cuộc chiến của (Thủ tướng Israel Benjamin) Netanyahu và (Tổng thống Mỹ Donald) Trump chống lại Iran là hoàn toàn vô cớ, phi pháp và không chính danh”.
Ngoại trưởng Iran cáo buộc Tổng thống Trump đã biến khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” (America First) thành “Israel trên hết” (Israel First) mà điều đó, theo ông Araghchi, luôn đồng nghĩa với “Nước Mỹ cuối cùng” (America Last)”.
“Các lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi đã sẵn sàng cho ngày này và sẽ dạy cho những kẻ gây hấn bài học mà họ xứng đáng nhận”, ông Araghchi nói thêm.
Iran cáo buộc liên minh ném bom trường nữ sinh, khiến hàng chục người thiệt mạng
Ông Araghchi cho biết “hàng chục trẻ em vô tội” đã thiệt mạng khi một trường tiểu học dành cho nữ sinh tại huyện Minab, miền Nam Iran, bị tấn công.
“Bị ném bom giữa ban ngày, khi đang chật kín các em học sinh”, ông Araghchi viết trên X, kèm theo một bức ảnh cho thấy hàng chục người đứng quanh một tòa nhà bị hư hại nặng, khói bốc lên từ cơ sở này.
Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran và các cơ quan truyền thông khác đưa tin vụ tấn công đã khiến hơn 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Người dân Iran trên tuyến phố gần Trường Đại học Tehran sau vụ tấn công của Israel và Mỹ, ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Cho phép dùng lãnh thổ để tấn công sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp”
Ông Araghchi đã liên hệ với Ngoại trưởng của các nước, gồm: Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Bahrain và Iraq, đưa ra cảnh báo cứng rắn: không cho phép Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ của họ để tấn công Iran, nếu không họ có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp”.
Theo Mehr, ông Araghchi nhắc nhở tất cả các quốc gia trong khu vực về trách nhiệm ngăn chặn Mỹ và Israel sử dụng các cơ sở và lãnh thổ của họ để tiến hành các hoạt động chống lại Iran”.
Ông Araghchi nói rằng các lực lượng vũ trang Iran “sẽ coi nguồn gốc và xuất phát điểm của các hoạt động gây hấn”, cũng như “bất kỳ hành động nào nhằm đối đầu với các hoạt động phòng vệ của Iran, đều là mục tiêu hợp pháp”.
Ngoại trưởng Iran đặt cuộc xung đột trong bối cảnh rộng hơn, cho rằng cuộc chiến “không chỉ chống lại dân tộc Iran mà còn chống lại tất cả các quốc gia trong khu vực”, đồng thời nói thêm rằng “tất cả các quốc gia Hồi giáo và các chính phủ trong khu vực đều gánh vác một trách nhiệm lịch sử phải hành động”.