Nạn nhân sóng thần rước đuốc Olympic Luân Đôn

Một nạn nhân của thảm họa kép động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011 ở thành phố Sendai, Đông Bắc Nhật Bản, đã được chọn là một trong những đại diện của đất nước Mặt Trời mọc tham gia rước ngọn đuốc Olympic Luân Đôn.

Đại diện nói trên là anh Sadaharu Mishina, 31 tuổi, người đã vĩnh viễn mất cô con gái 2 tuổi sau thảm hoạ kinh hoàng năm ngoái. Ngôi nhà của anh cũng bị cuốn trôi trong cơn sóng dữ.

Là nhân viên của khách sạn ANA Holiday Sendai, Misina đã làm việc liên tục trong cái ngày thảm họa ập đến để đảm bảo sự an toàn cho khách ngay cả sau khi biết tin con gái đã mất tích. Thi thể của cô bé được tìm thấy gần nhà sau đó một tuần.

Ban tổ chức Olympic Luân Đôn đã đánh giá cao Misina vì anh đã nén nỗi đau riêng và xả thân cho người khác. Theo kế hoạch, Misina sẽ rước ngọn đuốc ở thành phố Leeds, miền Bắc nước Anh, từ ngày 25/6 này. Misina chia sẻ: “Tôi đã đau khổ và cố gắng vượt qua những ngày khó khăn đó… và tôi muốn thể hiện rằng các nạn nhân sóng thần như chúng tôi có thể vượt qua bi kịch và đạt được những điều lớn lao”. Được hỏi về bé trai mới sinh hồi tháng Một vừa qua, Misina nói: “Sau này, tôi sẽ nói với cháu rằng bố của con là người rước đuốc Olympic”.


Ngọn đuốc Olympic đã đi được quãng đường 12.800km từ ngày 19/5 và dự kiến sẽ tới Sân vận động Olympic ở thủ đô Luân Đôn vào ngày 27/7 tới, thời điểm diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội. Mỗi người tham gia rước đuốc sẽ được cầm ngọn đuốc và chạy 300m.

Một đại diện khác của Nhật Bản tham gia rước đuốc Olympic là ông Masataka Kubo, 62 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn siêu thị điện tử gia dụng Edion.

TTXVN/ Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN