Không có chỗ ở vì quá nhiều… chim

Đó là tình cảnh của anh chàng Lawrence Cobbold, 38 tuổi, ở Plympton, Devon (Anh). Anh chàng mê chim này vừa phải chuyển đến nhà bố mẹ ở nhờ sau khi căn phòng của mình chật kín các bộ sưu tập về chim.


Lawrence Cobbold cùng với bộ sưu tập về chim của mình. Ảnh: Internet.

Cobbold có niềm đam mê lớn lao là sưu tập tất cả đồ vật liên quan đến chim. Sau 25 năm miệt mài sưu tập các đồ trang trí, hình ảnh, vật lưu niệm… liên quan đến các loài chim, anh đã có hơn 20.000 mẫu sưu tập chim các loại, và điều này khiến căn phòng của anh không còn một chỗ trống. Số tiền mà Cobbold bỏ ra để thỏa mãn niềm đam mê của mình lên tới 40.000 bảng (hơn 1,2 tỷ VNĐ). Trong bộ sưu tập về chim của Lawrence có khoảng 15.000 là đồ lưu niệm, 4.800 vòng sắt, 1.000 nam châm, 300 chiếc đĩa, 300 bức ảnh, 150 chiếc cốc và 100 bộ xếp hình.

Sở thích đặc biệt của Cobbold có thể xuất phát từ người bố, khi ông có niềm đam mê sưu tập về chim. Bố của Cobbold, ông Tony hiện đang là chủ nhân của 300 mẫu sưu tập chim yến các loại.

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN