30 năm Công nương Monaco qua đời -

Hơn một thần tượng Hollywood

Grace Kelly (12/11/1929 - 14/9/1982) xuất thân từ tầng lớp bình dân, sau khi nổi lên như một ngôi sao Hollywood danh giá, bà đã trở thành Công nương Monaco. Giờ đây, 30 năm sau khi từ giã cõi đời, bà vẫn được xem là một nữ diễn viên nổi tiếng, một Công nương thanh lịch, một người bạn trung thành và một người mẹ đáng kính.

Kelly được sinh ra trong một gia đình chỉ tương đối khá giả ở Philadelphia và nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu ở Hollywood. Bà từng thủ vai chính trong phim ca nhạcRear Window and High Societycủa Alfred Hitchcock.


Năm 1954, bà đã đánh bại ngôi sao đồng nghiệp là Judy Garland để đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phimThe Country Girl. Bà còn được đề cử giải Oscar với vai phụ trong phimMogambo(1953).


Cuộc hôn nhân cổ tích


Trong sự nghiệp điện ảnh hơn 5 năm của mình, Kelly - một người mẫu trở thành diễn viên - đã tham gia diễn xuất trong 14 bộ phim. Song cuộc đời của người đẹp tóc vàng có nụ cười e lệ này đã có một bước ngoặt đầy ấn tượng.


Grace Kelly hạnh phúc bên gia đình đáng yêu của mình


Tại LHP Cannes năm 1955, bà đã gặp Hoàng thân Monaco Ranier III. Sau nhiều lần trao đổi thư từ, sau dịp Giáng sinh năm đó Hoàng thân Ranier III đã cầu hôn bà. Tuy nhiên, phải đến ngày 5/1/1956, lễ đính hôn của họ mới được thông báo vì đám cưới của họ phải nhận được sự đồng ý của cha mẹ bà.


Trước khi tán thành cuộc hôn nhân của con gái, cha của Kelly nói với Hoàng thân Monaco rằng: “Đối với chúng tôi, hoàng gia không có ý nghĩa gì cả. Tôi hy vọng anh không làm theo cách mà nhiều Hoàng thân vẫn làm, bởi nếu làm như vậy anh sẽ mất một cô gái hết sức xinh đẹp”.


Kelly đã ngưng sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 26. Sau đám cưới, Công nương Kelly đã cố gắng điều chỉnh bản thân mình để hòa được vào cuộc sống hoàng gia. Nhưng vài năm sau đó, bà vẫn nhận thấy rằng cuộc sống của một Công nương khác hẳn với một diễn viên. Mặc dù có nhiều người không tán thành cuộc hôn nhân này, nhưng Công nương Kelly luôn được Hoàng thân Monaco yêu thương, say mê và ngưỡng mộ. Bà từng ca ngợi chồng: “Ranier vô cùng ngọt ngào và luôn muốn có một gia đình đáng yêu. Ông rất có khiếu hài hước, luôn làm tôi cười. Ông là một người tốt. Tôi yêu Ranier”.


Bà có 3 người con với Ranier, gồm Albert II, Stephanie và Caroline.


Grace Kelly khi còn là một ngôi sao Hollywood


Cái chết bí ẩn


Công nương Kelly đột ngột qua đời ngày 14/9/1982 do tai nạn ô tô khi đang lái xe trên cung đường hình chữ chi ở La Turbie (Pháp), gần Monaco, cùng con gái là Công chúa Stephanie.


Giờ đây, đã 3 thập kỷ trôi qua song người ta vẫn suy đoán nhiều về những tình huống xảy ra ngày hôm đó.


Các báo cáo ban đầu nêu rằng bà bị một cơn đột quỵ. Nhưng lại có những lời đồn nói rằng Công chúa Stephanie đã tranh cãi với mẹ và thậm chí chính cô là người lái xe.


Quãng đường hình chữ chi mà Kelly đã lái xe là để quay bộ phimTo Catch A Thief(1955). Trong phim, Kelly phải thốt lên trước cảnh đẹp của nơi này: “Bạn đã bao giờ nhìn thấy nơi nào trên thế giới tuyệt vời hơn thế này chưa?”


Guillaume Rose, phụ trách ngành du lịch của Monaco, nói rằng bộ phim kinh điển này là “cách quảng cáo hữu hiệu nhất của chúng tôi”.


Đoạn đường hình chữ chi ở La Turbie (Pháp), gần Monaco, nơi Công nương tử nạn


Biểu tượng đầy sức sống


Cho đến nay, di sản của Công nương vẫn hiện hữu một cách sống động ở đất nước Monaco.


Là một diễn viên chuyên nghiệp, công nương Kelly đã không ngừng đánh bóng hình ảnh của Monaco kể từ khi bà đặt chân tới đây. Kelly đã đưa cả thế giới tới đây. Nhiều khi mọi người thấy bà lạnh lùng và xa cách, song Kelly là người đầy nhiệt huyết. Bà đã thiết lập nhiều dự án từ thiện và nhà trẻ.


“Khi bà qua đời, Monaco ngập trong nỗi buồn. Mặc dù đã bước sang một trang khác trong sự nghiệp, song Kelly vẫn là một người bạn trung thành. Bà thường tiếp đãi nhiều đồng nghiệp cũ, từ Grant và Hitchcock tới Frank Sinatra, Ava Gardner, Liz Taylor và Richard Burton. 3 thập kỷ sau khi qua đời, hình ảnh của Công nương vẫn sâu đậm hơn bao giờ hết” - Louissette Levy-Soussan Azzoaglio, từng là thư ký của Công nương Kelly trong suốt 19 năm, nói.


Năm 2007, một cuộc triển lãm về cuộc sống riêng của Công nương đã được tổ chức ở Monaco. Từ đón đến nay, triển lãm này đã “chu du” khắp thế giới, tới Paris, Moskva, Roma, London, Sao Paulo, Toronto và thành phố Bendigo ở Victoria, Australia, nơi đã đón được lượng khách tham quan ở mức kỷ lục.


Hôm 14/9, gia đình Hoàng gia Monaco đã tưởng niệm 30 năm ngày giỗ của bà với một buổi lễ riêng được tổ chức trong nhà nguyện của cung điện. Ngày 15/9, ông hoàng xứ Monaco Albert II - con trai Công nương Kelly - còn tham dự buổi chiếu phimTo Catch a Thiefvới bản phim mới được xử lý lại.


Theo: thethaovanhoa.vn


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN