Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau trận động đất tại Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/2. Ảnh: THX/ TTXVN
Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin vào ngày 15/2, cô Ela cùng hai con đã được giải cứu tại tỉnh Hatay, sau 228 tiếng mắc kẹt. Họ đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để theo dõi sức khỏe.
Người cứu hộ Mehmet Eryilmaz cho biết cô Ela khi được đưa ra ngoài đã hỏi hôm đó là ngày bao nhiêu.
Eryilmaz kể lại: “Đầu tiên, tôi nắm lấy tay cô ấy. Chúng tôi nói chuyện và trấn an cô ấy. Sau đó, chúng tôi tiếp tục công việc của mình và cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đó là người thứ 5 chúng tôi cứu sống”.
Nhân viên y tế điều trị cho Ela và con trai, con gái của cô cho biết cả 3 người đều bị mất nước.
Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn quốc tế, trong đó có quân đội nhân dân và công an Việt Nam, vẫn đang chạy đua với thời gian tìm kiếm người bị nạn trong các đống đổ nát
Đến hết ngày 15/2, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên trên 41.000 người.
Hatay là một trong 10 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất hôm 6/2.