Đau khổ nữ MC dẫn thời sự, đọc đúng tin chồng mất vì tai nạn

Trong lúc đọc bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trực tiếp, nữ phát thanh viên đã phát hiện ra chồng mình chính là nạn nhân thiệt mạng.

Cô Supreet Kaur đọc bản tin thời sự.

Supreet Kaur, nữ MC tại kênh tin tức IBC 24 của Ấn Độ trong buổi làm việc lúc 10 giờ tối 9/4 đã trò chuyện trực tiếp với một phóng viên đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn xe hơi thảm khốc.

Theo ghi nhận, ba trong số năm người trên xe ô tô gặp nạn đã tử vong. Phóng viên này đã không đọc tên của các nạn nhân nhưng miêu tả các chi tiết của chiếc ô tô và khu vực xe gặp nạn.

Những chi tiết đó đã đủ giúp Kaur nhận ra một nạn nhân tử vong chính là người chồng của cô. Kaur và anh Harsad Kawade mới kết hôn được một năm.

Nữ phát thanh viên giàu kinh nghiệm này đã bình tĩnh đọc tiếp các tin tức thêm 10 phút. Khi chương trình ngừng hẳn, cô đã òa khóc nức nở.

Báo Indian Express dẫn lời một biên tập viên kỳ cựu ở IBC 24 nói về nữ đồng nghiệp Kaur như sau: “Chính sự chuyên nghiệp và trách nhiệm với công việc đã giúp cô ấy tiếp tục và giữ bình tĩnh trong vòng 10 phút. Ngay khi các máy quay tắt, cô ấy bắt đầu gọi điện cho người thân và bật khóc”.


Một sĩ quan cảnh sát ở quận Mahasamund, nơi xảy ra vụ tai nạn, đã xác nhận chồng của Kaur là một trong số nạn nhân tử vong.

Viên cảnh sát chia sẻ: “Có năm người trên chiếc Renault Duster và một phương tiện chưa xác định, nhiều khả năng là một chiếc xe tải đã đâm vào họ từ phía sau. Xe bị hư hại nặng, ba người tử vong và hai người khác bị thương nghiêm trọng. Harshad Kawade, cư dân tại Raipur, là một trong số họ”.

Xuân Chi/Báo Tin Tức
Nữ phóng viên bị tấn công khi ghi hình trực tiếp từ “làng thánh chiến”
Nữ phóng viên bị tấn công khi ghi hình trực tiếp từ “làng thánh chiến”

Một nữ phóng viên người Italy cùng đoàn quay phim của cô đã bị một kẻ lạ mặt tấn công khi họ đang lên sóng truyền hình trực tiếp từ quận Molenbeek (Bỉ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN