Cựu Thủ tướng Ariel Sharon đã được giữ sống như thế nào

Sáu tuần trước sinh nhật lần thứ 78, tháng 1/2006, ông Ariel Sharon bị một cơn đột quỵ quật ngã khi ông đang là Thủ tướng Israel. Cơn đột quỵ đến quá đột ngột và nghiêm trọng đến mức các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Hadassah ở  Jerusalem đã khuyên gia đình chuẩn bị hậu sự cho ông. Tuy nhiên, những tiến bộ trong công tác chăm sóc y tế đã giúp ông sống thêm 8 năm nữa - ít nhất về mặt thể lực – và nhận sự thăm nom hàng ngày từ hai con trai Gilad và Omri.

Ông Ariel Sharon.


Kết quả chụp CT, sử dụng tia X để xây dựng hình ảnh chi tiết bên trong cơ thể người, khi đó cho thấy ông Sharon đã bị tổn thương não không thể phục hồi sau cơn đột quỵ. Các bác sĩ chỉ còn cách cố gắng hạn chế sự đau đớn của ông bằng việc đặt ông vào tình trạng hôn mê nhân tạo.

Khi được thông báo về kết quả chụp CT của bố mình, Gilad, con trai ông, nói rằng “cuộc chơi đã kết thúc”. Nhưng hai anh em đã quyết chí còn nước còn tát. “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu như chúng tôi không cố gắng đến cùng”, Gilad viết như vậy trong cuốn tiểu sử về cha mình có tựa đề “Sharon: Cuộc sống của một nhà lãnh đạo” (Sharon: The Life of a Leader).

Các bác sĩ sau đó đã tiến hành một cuộc phẫu thuật khẩn cấp để hạn chế tối đa những tổn thương do cơn đột quỵ và giảm áp lực lên não. Gilad Sharon sau đó viết rằng kết quả chụp CT ban đầu đã bị đọc sai vì khi phân tích kỹ hơn, tổn thương não của Thủ tướng Sharon không đến mức quá nghiêm trọng như nhận định ban đầu của các bác sĩ.

Tuy vậy, ông Sharon chưa bao giờ tỉnh lại. Ông đã rơi vào tình trạng sống thực vật và được giữ sống bằng một hệ thống hỗ trợ sự sống toàn diện. Một máy trợ thở giúp đưa không khí vào phổi ông và một đường ống giúp đưa chất dinh dưỡng vào thẳng dạ dày ông.

Những máy móc tiên tiến này đã giúp ông Sharon tiếp tục sống thêm 8 năm qua. Cựu Thủ tướng đã được chuyển tới Trung tâm Y học Sheba, một cơ sở chăm sóc dài hạn gần thủ đô Tel Aviv, nơi một nhóm y tá thường xuyên túc trực để chăm sóc vị cựu Thủ tướng hôn mê.

Biện pháp chăm sóc đặc biệt này đã giúp ông Sharon tiếp tục sống nhưng cơ hội hồi phục của ông chưa bao giờ xuất hiện kể từ đó. Một lãnh đạo bệnh viện cho báo giới Israel biết “não của cựu Thủ tướng hiện teo nhỏ chỉ bằng quả nho”. Phần não giữ cho các cơ quan quan trọng của cơ thể hoạt đông vẫn còn nguyên vẹn nhưng ngoài ra thì không còn gì khác ngoài chất lỏng.


Mặc dù vậy, Gilad Sharon viết rằng đôi lúc ông Sharon dường như vẫn có phản ứng trước sự hiện diện của hai con trai ông.

Kết quả chụp MRI năm ngoái đã cho thấy hoạt động ngoài dự đoán trong phần còn lại của não ông Sharon. Tuy nhiên, với khả năng phục hồi đã bị loại bỏ, vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi tình trạng của ông xấu đi đến mức các thiết bị hỗ trợ sự sống và sự chăm sóc đặc biệt cũng không thể giúp gì được nữa.


Đỗ Sinh


 Cựu Thủ tướng Israel Ariel Sharon nguy kịch
Cựu Thủ tướng Israel Ariel Sharon nguy kịch

Sức khỏe của cựu Thủ tướng Ariel Sharon, người đã sống trong tình trạng "thực vật" gần 8 năm qua, xấu đi rất nhiều và có thể "nguy hiểm đến tính mạng".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN