Cô gái chạy trốn khỏi Quốc vương Swaziland

Tintswalo Ngobeni, 22 tuổi, người Swaziland đã chạy sang Anh xin tị nạn với lý do bị đức vua nước mình, ngài Mswati III, 45 tuổi, ép làm vợ thứ 14 của ông ta.


Tintswalo Ngobeni biểu tình đòi dân chủ trước Đại sứ quán Swaziland. Ảnh: Internet.


Cô Ngobeni, hiện đang sống ở Birmingham, kể rằng, năm 15 tuổi cô đã bị đức vua “chấm” khi gặp cô tại cung điện của người vợ thứ 4 có tên là LaNgangaza. Cô cho biết đã sợ “chết khiếp” khi biết đức vua có ý định cưới mình. Cô nhớ lại: “Đức vua đã cho gọi khi tôi đang ở trường nội trú và hỏi rằng tôi có muốn làm vợ ông ấy, trở thành một thành viên của gia đình hoàng gia. Tôi đã phải che dấu sự sợ hãi bằng im lặng. Nhưng tôi biết, tôi không muốn trở thành vợ ông ấy để có một cuộc sống chỉ gắn với đức vua”. Theo miêu tả của cô thì các bà vợ của đức vua bị giữ trong cung điện của chính mình, xung quanh là lính gác, và họ không được đi đâu khi chưa được phép của nhà vua. Đức vua chỉ cho phép họ đi mua sắm tại Mỹ một lần mỗi năm.


Nhờ sự giúp đỡ của người dì, Ngobeni đã chạy trốn đến Anh để đoàn tụ với mẹ mình ở Birmingham. 5 năm trước, chính mẹ cô cũng đã phải chạy sang tị nạn tại đây để trốn khỏi sự ngược đãi của người chồng.


Giờ đây, Ngobeni đang sống trong lỗi lo sợ sẽ bị buộc phải quay trở lại Swaziland sau khi đơn xin tị nạn tại Anh cô nộp từ năm 2007 đã bị Chính phủ nước này từ chối vào năm 2011. Tháng trước, cô đã bị bắt đưa đến trại giam giữ người nhập cư. Tuy nhiên, dưới sức ép của Hiệp hội Công đoàn Anh và văn phòng của bà Roger Godsiff, nghị sĩ đảng Lao động của Birmingham, Ngobeni đã được thả.


Các hoạt động của Ngobeni tại Anh, bao gồm việc biểu tình phản đối hàng tuần trước Đại sứ quán Swaziland cùng với nhóm Swazi Vigil đã thu hút sự chú ý của các cơ quan hữu quan của Swaziland. Ngobeni rất lo sợ khi được báo tin quốc vương sẽ cho người sang bắt hoặc thủ tiêu mình.



Hoàng(Theo Dailymail)

Bộ lạc sống hoang dã nhất châu Phi
Bộ lạc sống hoang dã nhất châu Phi

Với khuôn mặt được vẽ cầu kì, đầu đội vòng lá, bộ lạc Omo tại Etiopia có một cuộc sống gần như nguyên thủy, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN