Bộ lạc sống hoang dã nhất châu Phi

Với khuôn mặt được vẽ cầu kì, đầu đội vòng lá, bộ lạc Omo tại Etiopia, châu Phi có một cuộc sống gần như nguyên thủy, tách biệt với thế giới bên ngoài.


Nhiếp ảnh gia Hans Silvester người Pháp đã dành nhiều năm rong ruổi khắp châu Phi để chụp lại những bức ảnh về đời sống cũng như nét văn hóa của các bộ lạc hoang dã.


Trong cuốn sách vừa xuất bản, Silvester đã miêu tả đặc biệt kĩ về phần trang phục của các bộ lạc. Người dân ở đấy thường xuyên kết hợp hoa lá, cỏ cây và các loại lông vũ một cách rất khéo léo để tạo ra những bộ trang phục độc đáo.


Bên cạnh đó, người Omo còn rất thích việc trang trí cho khuôn mặt và cơ thể của mình. Họ thường vẽ mặt 3 lần/ngày.


Phụ nữ thuộc bộ tộc hoang dã này còn dùng những chiếc đĩa sứ lồng vào môi để trở nên "hấp dẫn" hơn trong mắt nam giới.


Nằm ở vùng hẻo lánh nhất châu Phi, thung lũng Omo nơi bộ tộc hoang dã này sinh sống nổi tiếng với nhiều loài động vật quý hiếm cũng như các địa điểm bí hiểm mà hệ thống định vị GPS cũng không tìm kiếm được.





















Hoàng Trang (theo Dailymail)

 

 

 

Tình yêu của thiên nhiên hoang dã
Tình yêu của thiên nhiên hoang dã

Tình yêu không chỉ là của riêng con người. Chính thiên nhiên hoang dã cũng có những cách thể hiện tình yêu rất riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN