Chờ xe buýt, ngồi cạnh cả tiếng và nói chuyện với... xác chết mà không biết

Một hành khách giấu tên đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện ra người ngồi bên cạnh mình hơn 1 tiếng đồng hồ tại trạm xe buýt là một xác chết.

Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát đến hiện trường nơi phát hiện ra xác chết bị quấn dây quanh cổ. Ảnh: Thai Rath

Theo báo Nation, sự việc xảy ra tại thành phố Chiang Mai, Thái Lan. 6h10 sáng ngày 20/9, cảnh sát quận Chiang Dao đã nhận được tin báo phát hiện một thi thể tư thế ngồi trong một trạm xe buýt trước khu nghĩa địa Ban Mae Na.

Nạn nhân được xác định là một người dân tộc, trong độ tuổi từ 55 đến 60, có một dây cáp điện màu đen quấn quanh cổ. Ngoài ra không phát hiện ra bất kỳ thương tích nào trên cơ thể nạn nhân. Người đàn ông tử vong đó cũng không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào theo người.

Bác sĩ giám định tử thi cho biết nạn nhân đã chết được 10 tiếng trước khi phát hiện.

Theo lời khai báo của vị khách phát hiện xác chết, lúc trời còn tờ mờ sáng anh ta đến trạm xe buýt.

Anh ta thấy một người đàn ông ngồi trong trạm chờ và nói chuyện với người đàn ông đó. Song không thấy trả lời, anh ta nghĩ rằng người đàn ông chỉ đang ngủ say. Khi trời sáng hẳn, vị khách ngồi chờ xe buýt nhìn kỹ hơn và kinh hãi khi thấy sợi dây cáp đen quấn quanh cổ người đàn ông đang ngủ kia.

Anh ta chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ và người dân trong khu vực đã gọi cảnh sát. Hiện thi thể đã được đưa về bệnh viện quận để khám nghiệm thêm.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Chấn động nghi án bác sĩ đánh thuốc mê, hãm hiếp 1.000 nạn nhân
Chấn động nghi án bác sĩ đánh thuốc mê, hãm hiếp 1.000 nạn nhân

Văn phòng công tố quận Cam (OCDA), Mỹ thông báo có đến 1.000 người được cho là nạn nhân của một tay bác sĩ nổi tiếng và bạn gái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN