Chết cũng hóa xa xỉ tại Argentina

Không người dân nào có thể thoát khỏi sức ép từ cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất Argentina trong gần hai thập kỷ qua – kể cả người chết. 

Chú thích ảnh
Ông Eduardo Tapia phủi bụi trên một cỗ quan tài trưng bày tại nhà tang lễ do ông làm chủ. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin tại đất nước Nam Mỹ này chi phí để mua chỗ chôn, thuê và trùng tu mộ đã trở nên quá cao khiến nhiều người phải chọn cách hỏa táng.

Ông Juan Tapia, chủ cơ sở dịch vụ tang lễ Cocheria Tacuari ở Buenos Aires đã hoạt động 60 năm nay cho biết: “Đó là một vấn đề kinh tế. Mọi người không có đủ tiền để chi trả dịch vụ. Các thành viên gia đình phải giúp đỡ lẫn nhau, vay mượn bên ngoài. Một số người thanh toán bằng những đồng đô la Mỹ mà họ dành dụm lâu năm”. 

Các nhà tang lễ liên tục giảm giá dịch vụ vì người dân không còn khả năng chi tiêu như vài năm trước. Ông Tapia chia sẻ việc tổ chức đám tang đối với nhiều gia đình đồng nghĩa với việc họ sẽ không có tiền mua thức ăn tháng đó. 

Dịch vụ rẻ nhất tại Cocheria Tacuari là hỏa táng không kèm tổ chức lễ viếng với giá 25.000 peso (tương đương 10 triệu đồng) – gần một nửa mức lương tối thiểu của người dân Argentina. Các dịch vụ tang lễ khác có thể lên đến 180.000 peso song ít được lựa chọn. "Gần 90% khách hàng yêu cầu hỏa táng. Để thuê chỗ chôn tại nghĩa trang, bạn phải trả khoản tiền lớn mỗi năm. Nhiều người không muốn làm như vậy và cũng không thể làm được nên họ chọn cách hỏa táng", ông chủ Tapia nói.

Chi phí thuê mướn ở các nghĩa trang công ở thủ đô Buenos Aires, trong đó có trùng tu, phải từ 400 – 2.000 peso/tháng. Ở nghĩa trang tư nhân, một chỗ chôn có giá tối thiểu 55.000 peso với chi phí dọn dẹp, trùng tu hàng tháng là 500 peso. 

Thay vào đó, lựa chọn hỏa táng sẽ không phát sinh chi phí dài hạn. Bởi vậy, người chết thường được đưa thẳng từ bệnh viện đến nơi hỏa táng trong những cỗ quan tài gỗ đơn giản. 

Bán chỗ an táng

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ khu vực hỏa táng tại nghĩa trangChacarita ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AFP

Ba tháng trước, cô Patricia Alvarez, một phiên dịch viên Tiếng Anh kiêm thợ trang điểm, rao bán trên mạng Internet một chỗ an táng mà gia đình cô mua ở nghĩa trang công Chacarita tại Buenos Aires. 
Chia sẻ với AFP, cô giải thích ngắn gọn: “Tôi muốn bán chỗ vì chẳng có lý do gì để giữ lại cả. Nó không quá tốn kém, chỉ 500 peso/tháng, nhưng khi xây dựng lên, nó sẽ cộng dồn vào núi chi phí mà tôi đang gánh”. 

Chỗ an táng của gia đình cô Alvarez vẫn còn tốt, khác với những hốc chứa xung quanh. Nhiều ngôi mộ bị bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy. Một số ngôi thì bị nứt vỡ. Có chỗ thậm chí còn bị hư hại hoàn toàn, lộ cả xương cốt ra ngoài. 

Đứng cạnh mộ của mẹ, đeo găng tay và cầm kéo cắt cỏ, cô Maria chia sẻ về quyết định ngừng trả phí dọn dẹp cho nghĩa trang. “Tôi sẽ không trả 1.500 peso/tháng để họ dọn cỏ nữa. Như thế là quá nhiều. Tốt hơn hết là tôi tự đến để dọn dẹp”. 

Theo ông Jorge Bonacorsi, Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ Tang lễ Argentina, chi phí không phải là vấn đề duy nhất khiến người dân Argentina xa rời các hình thức mai táng truyền thống. Ông cho rằng hỏa táng đã trở thành một xu hướng toàn cầu. 

Bờ vực sụp đổ

Trước đó, hồi tháng 3, tạp chí Forbes của Mỹ cảnh báo rằng kinh tế Argentina đang đứng bên bờ vực sụp đổ nếu không có những bước đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thống kê của cơ quan Liên bang Quản lý thu nhập công Argentina (AFIP) cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017 đã có 3.198 công ty phải đóng cửa hay các tập đoàn đa quốc gia như Coca Cola, Carrefour và Avianca đã phải yêu cầu nhà nước Argentina cho tiến hành quy trình "phòng chống khủng hoảng", một biện pháp pháp lý mà các công ty sử dụng để thông báo cho Bộ Lao động và Sản xuất Argentina về khả năng ít nhất là họ sẽ phải thu nhỏ quy mô hoạt động, trong đó sẽ có việc sa thải người lao động. 

Cùng với đó, nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ này cũng phải đối mặt với những rủi ro về mức nợ công, theo đó từ năm 2017 tới quý II/2018, nợ công của nước này đã tăng 20 điểm phần trăm, lên 77,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Thị trấn ở Pháp cấm người dân chết vào cuối tuần
Thị trấn ở Pháp cấm người dân chết vào cuối tuần

Thị trưởng của một thị trấn tại Pháp đã ban bố lệnh cấm kỳ lạ là người dân chết vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ vì thiếu bác sĩ trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN