Bò ‘mặt người’ được dân làng Ấn Độ xây đền thờ

Chú bò được sinh ra với cấu tạo mắt, mũi và tai gần giống như của con người đã được dân làng đổ xô tới cầu nguyện và dự định xây đền thờ như một hóa thân của vị thần Vishnu trong đạo Hindu.

Chú bò có khuôn mặt cấu tạo gần giống với con người.

Theo báo Anh Mirror, chú bò có hình dạng bất thường này đã chết ngay sau khi sinh và được người chủ Raja Bhaiya Mishra, 55 tuổi đặt vào trong một lồng kính, đeo chuỗi hoa thơm.

Những đoạn băng ghi lại cho thấy rất đông người dân vùng lân cận làng Muzaffarnagar đổ xô tới chiêm ngưỡng và cầu nguyện cho chú bò. Họ tin chú bò đặc biệt này là “Gokaran”, một trong 24 hóa thân của thần Vishnu.



“Hàng ngàn người đã tới đây để chiêm ngưỡng chú bò. Chúng tôi sẽ hỏa táng trong vòng ba ngày và xây đền thờ cho chú bò”, ông Mishra nói.

Ông cho biết thêm, mẹ của chú bò đặc biệt này được ông mua lại từ một người bán thịt rồi đem về nuôi 6 tháng trước.

Tuy vậy, các chuyên gia về sức khỏe động vật đã nhìn nhận sự khác thường của chú bò theo một cách khác, gạt bỏ mọi yếu tố thần thánh mà người dân lan truyền.

Bác sĩ thú y Ajay Deshmukh làm việc tại trạm bảo vệ động vật Wildlife SOS ở Ấn Độ cho biết: “Đây là một trường hợp bị dị dạng kết cấu. Nếu một gene không phát triển đúng cách hoặc xảy ra lỗi, nó sẽ gây nhiều biến dạng kết cấu và những dị thường như trên sẽ xảy ra”.
 
Xuân Chi/Báo Tin Tức
Tới Australia xem con mèo dài nhất thế giới, thích ăn thịt chuột túi
Tới Australia xem con mèo dài nhất thế giới, thích ăn thịt chuột túi

Chú mèo Omar ở Melbourne, Australia khiến nhiều người phải thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ ngoài to lớn của nó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN