Vào tù vi buôn bán trẻ sơ sinh

Ngày 21/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 2 vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi (59 tuổi), Đặng Quang Hy (78 tuổi, ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) và em dâu Chi là Bùi Thị Lệ Thuần (50 tuổi, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) về tội “mua bán trẻ em”.


Bà Chi (ngoài cùng bên phải) cùng bị cáo Thuần, Hy tại tòa. Ảnh: vnexpress.net



Cơ quan công tố xác định, từ tháng 1/2009 đến tháng 11/2010, vợ chồng Chi và Hy đã xin được 4 bé sơ sinh của những cô gái “trót dại”, sau đó đưa các bé cho em dâu chăm sóc đợi tìm được người cần xin trẻ làm con nuôi để bán. Trong số những người cho con, có cô sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Sau khi nhận bé trai, bà Chi bồi dưỡng cho người mẹ trẻ 5 triệu đồng. Đứa bé sau đó bị bà Chi bán cho một gia đình hiếm muộn với giá 35 triệu đồng.

Trước vành móng ngựa, cả ba bị cáo đều cho rằng việc “xin” con của người này và “cho” người khác là “làm phúc”. Tuy nhiên, HĐXX xác định, hành vi của các bị cáo là mua bán trẻ em. Tòa tuyên phạt bị cáo Chi mức án 8 năm tù, Hy bị phạt 6 năm tù, Thuần lĩnh 4 năm tù giam.

TTXVN/Tin tức
“Dàn cảnh” bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ là do hiểu nhầm

Chiều 13/2, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết: Vụ nghi ngờ “dàn cảnh” bắt cóc trẻ sơ sinh gây xôn xao tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, xảy vào tối 12/2, chỉ là do đối tượng Lê Văn Út (ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) say xỉn...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN