Tin đồn lái xe trường Tiểu học Gateway tử vong là không đúng

Tối 19/8, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, Thượng tá Dương Văn Hiếu, Trưởng công an quận Cầu Giấy cho biết: Tin đồn về ông Phiến - người lái xe trong vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường Tiểu học Gateway - đã qua đời là không đúng.

Ngày 19/8, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến việc ông Doãn Quý Phiến (lái xe ô tô 16 chỗ trong vụ bé trai tử vong nghi vấn bỏ quên trên xe đưa đón của trường Tiểu học Gateway) đã bị tử vong.

Chú thích ảnh
Những chiếc xe đưa đón học sinh của Trường Tiểu học Gateway (ảnh chụp lúc 16h ngày 19/8). Ảnh: L.V

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, Trưởng công an quận Cầu Giấy Thượng tá Dương Văn Hiếu khẳng định không có thông tin lái xe Doãn Kế Phiến tử vong như lời đồn. Được biết, vụ việc này đã được công an quận Cầu Giấy khởi tố để thuận lợi cho việc điều tra các bên liên quan. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Công an quận Cầu Giấy khuyến cáo người dân nên cẩn trọng trước những lời đồn thổi gây hoang mang dư luận.

Tính tới nay là ngày thứ 13 sau sự việc gây chấn động cả nước về việc học sinh lớp 1 trường Tiểu học Gateway bị tử vong do nghi vấn bỏ quên trên xe đưa đón.

Một ngày sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ Luật hình sự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc khiến cháu bé tử vong và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo tường trình vụ án, tài xế Doãn Quý Phiến, là nhân viên lái xe hợp đồng với Công ty TNHH Vận tải Ngân Hà. Người đưa đón bé trai LHL từ tòa nhà Trung Yên Plaza (Cầu Giấy) đến trường Tiểu học Gateway, cháu mặc áo đỏ - đồng phục nhà trường.

Trước khi bàn giao cho trường, bà Nguyễn Bích Quy - nhân viên đưa đón trên tuyến xe này ngó vào cabin, thấy không còn ai. Bà nghĩ học sinh đã ra hết nên đóng cửa. Sau đó, bà này ký bàn giao đủ 13 học sinh cho cô giáo.

15 giờ 45, bà Nguyễn Bích Quy trở lại trường để đón học sinh ra về thì thấy ô tô do ông Phiến lái đã ở cổng. Đếm thấy thiếu cháu LHL, bà báo cô giáo phụ trách và nhà trường để đi tìm.

Khi dẫn số học sinh còn lại ra xe, bà Quy và nhóm trẻ phát hiện cháu LHL nằm bất tỉnh ở sàn xe ngay sau ghế lái. Lúc đó, cháu LHL mặc áo sáng màu, đầu quay ra cửa hông xe, chân hướng vào trong.

Theo phản ánh của gia đình, trường Tiểu học Gateway ban đầu thông báo bé trai bị ngất, sau khi được nhân viên y tế sơ cứu đã vào bệnh viện cấp cứu.

Còn bố cháu LHL cho rằng thông tin nhà trường đưa ra không thuyết phục. Thời gian di chuyển từ trường vào bệnh viện chỉ khoảng 20 phút nhưng bé trai khi nhập viện có dấu hiệu tử vong trước đó rất lâu.

Hình ảnh trích xuất từ camera nhà trường cho thấy bé trai khi được bế từ ôtô vào trường đã co cứng.

Đại diện trường này đã thừa nhận trách nhiệm khi để quên bé trai trên ô tô. Gia đình nạn nhân cho biết, theo báo cáo ban đầu từ công an khi tiến hành khám nghiệm tử thi cháu bé, phần đầu trẹo phải của nạn nhân có tụ máu dưới da.

Lê Vân/Báo Tin tức
Xót xa vụ bé lớp 1 trường Gateway chết do nghi bị bỏ quên trên xe ô tô và các vụ gây thương tích trẻ em
Xót xa vụ bé lớp 1 trường Gateway chết do nghi bị bỏ quên trên xe ô tô và các vụ gây thương tích trẻ em

Trong tuần qua, dư luận đặc biệt quan tâm về vụ một học sinh lớp 1 trường tiểu học Gateway (Hà Nội) mới đi học ngày thứ 2 bị tử vong do nghi bị bỏ quên trên xe ô tô. Đồng thời dư luận cũng quan tâm một loạt vụ gây thương tích cho trẻ em như việc: Cô giáo đốt cồn dạy phòng chống cháy nổ làm 3 trẻ mầm non bỏng; "thầy tu" tại Bình Thuận bị khởi tố vì hành hạ trẻ em. Cùng với đó là tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Phú Quốc, Tây Nguyên...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN