Say rượu, đánh vợ dã man

Một vụ bạo hành gia đình khiến chị Lê Thị Tưởng (sinh năm 1981) trú thôn An Lộng, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phải nhập viện. Theo chị Tưởng, người gây ra bạo hành đối với chị chính là người chồng - anh Bùi Xuân Toàn (sinh năm 1974).

Đến ngày 19/3, sau một ngày điều trị tại khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong, chị Tưởng vẫn chưa thể tự đi lại được. Chị Tưởng cho biết: Hai vợ chồng chị đều làm nghề nông và đã có 3 đứa con. Anh Toản làm thêm nghề phụ nề, thường hay uống rượu, sau đó gây gổ với mẹ đẻ đang sống chung với gia đình và đánh đập chị.

Trưa 17/3, sau khi uống rượu say về, chồng chị đã lôi chị vào phòng khóa trái cửa, dùng ghế, ống nước đánh chị, mặc cho mẹ chồng và các con của chị đứng bên ngoài khóc lóc, van xin. Đến khi chị ngã quỵ xuống, chồng chị mới thôi đánh. Mặc dù rất đau, nhưng chị cố chịu đựng và đến ngày hôm sau chị đã phải nhờ hàng xóm đưa đi viện, còn chồng chị cũng đã bỏ đi khỏi nhà.

Đây là vụ bạo hành gia đình thứ hai tại Quảng Trị trong thời gian gần đây, gây bức xúc trong dư luận. Cuối tháng 2/2012, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Lang (trú đội 1, thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng) về hành vi đánh đập, hành hạ người khác. Trong hơn 15 năm qua, ông Lang đã hành hạ vợ bằng đòn roi, khiến bà Võ Thị Thủy (50 tuổi) phải ôm con chạy trốn, cầu cứu lực lượng chức năng.

TTXVN/Tin Tức
Hầu hết phụ nữ bị bạo hành không báo cho cơ quan trợ giúp pháp lý

Thông tin trên được đưa ra tại “Diễn đàn đối thoại chính sách lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi pháp luật: vai trò của cơ quan tư pháp trong giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới và bảo vệ quyền của phụ nữ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN