Nhức nhối tín dụng đen với lãi suất cắt cổ

Không có tiền trả “nợ gốc”, vợ chồng chị Bình bị chủ nợ buộc phải làm thủ tục công chứng, bán đứt nhà và đất cho họ với giá 450 triệu đồng. Cũng kể từ đó, vợ chồng chị Bình phải thuê lại chính căn nhà do mình gầy dựng để tá túc qua ngày...

Từ 3 năm nay, vợ chồng chị Dương Thị Bình (47 tuổi) và anh Thạch Thanh Xuân (44 tuổi, cùng ngụ xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) phải thuê lại chính ngôi nhà cấp 4 của mình ở ấp Sam Bua, với giá 30 triệu đồng/năm… để tá túc qua ngày.

Qua tìm hiểu của PV Báo CAND, từ trước năm 2007, vợ chồng chị Bình có vay của vợ chồng Trần Đức Minh Hoàng (43 tuổi) và Thạch Thị Mỹ Dung (44 tuổi, cùng ngụ phường 6, TP Trà Vinh) 1 cây vàng (tại thời điểm đó tương đương 5 triệu đồng) để mua xe gắn máy của vợ chồng Hoàng về chạy xe ôm.

Nghề chạy xe ôm bấp bênh, thu nhập không được bao nhiêu nên 2 vợ chồng chị Bình làm cật lực cũng không đủ tiền đóng tiền lãi. Lãi chồng lãi, số nợ quá lớn nên vợ chồng Hoàng cho chị Bình vay tiếp 50 triệu đồng để trả ngân hàng lấy giấy tờ nhà đất ra cầm cố lại cho mình.

Đến giữa năm 2007, vợ chồng Hoàng “kết toán” tổng vay và lãi của chị Bình là 300 triệu đồng. Khi đó, vợ chồng Hoàng kêu chị Bình ra phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng nhà và đất với số tiền 450 triệu đồng và đặt cọc trước 300 triệu đồng (trừ vào số tiền mà chị Bình nợ của vợ chồng Hoàng - PV). Thời hạn đặt cọc là 24 tháng, từ ngày 20/10/2007 đến ngày 20/10/2009.


Không có tiền trả “nợ gốc”, ngày 4/5/2009, vợ chồng Hoàng buộc chị Bình ra làm thủ tục công chứng, bán đứt nhà và đất cho mình với giá 450 triệu đồng. Chị Bình nghẹn ngào kể lại: “Lúc đó, vợ chồng tôi dùng dằng mãi, nhưng anh Hoàng nói bán xong sẽ cho vợ chồng tôi thuê lại nhà để ở, có tiền thì chuộc lại nên mới đồng ý. Công chứng xong, về nhà vợ chồng anh Hoàng trừ các khoản cộng với tiền cho vợ chồng tôi thuê nhà (25 triệu/năm – PV), nên số tiền 450 triệu đồng chỉ còn lại được hơn 10 triệu đồng”.


Chị Dương Thị Bình trình bày sự việc với PV.


Cũng kể từ đó, vợ chồng chị Bình phải thuê lại chính căn nhà do mình gây dựng để tá túc qua ngày. Năm 2009, vợ chồng Hoàng cho chị Bình thuê nhà 25.000.000 đồng/năm, nhưng đến năm 2010 thì tăng tiền thuê nhà lên 30 triệu đồng/năm và buộc phải đóng tiền một lần. “Tôi năn nỉ trả tiền thuê nhà theo tháng, nhưng vợ chồng Hoàng cũng không đồng ý.
Để có tiền thuê nhà, vợ chồng tôi phải đi vay mượn hàng xóm đóng tiền thuê nhà. Đến ăn cũng chả dám ăn, chỉ mong sao có tiền thuê nhà và đóng lãi”, chị Bình nói.

Do chị Bình không có tiền đóng tiền thuê nhà, ngày 14/10/2012, vợ chồng Hoàng nộp đơn lên UBND xã Lương Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), đề nghị “tịch thu” nhà.

“Khi xảy ra sự việc, xã có xuống xác minh thì được biết chị Bình có vay tiền của người khác. Nhưng do không có tiền đóng lãi, rồi số nợ ngày càng tăng, phải cấn nhà để trừ nợ nên có mời hai bên lên hòa giải nhưng không thành”, chị Trần Cao Thu Thủy, cán bộ tư pháp xã Lương Hòa cho hay.

Ông Thạch Quân, người có gần 20 năm làm trưởng khóm 6 (TP Trà Vinh) bộc bạch: “Không riêng gì trường hợp chị Bình, ở Trà Vinh có rất nhiều trường hợp như vậy. Hiện tình trạng vay nóng bên ngoài trả lãi cao khá phổ biến ở Trà Vinh. Có nhiều trường hợp vay tiền với lãi suất cắt cổ từ 15-20%, nhưng không có khả năng trả lãi phải bán nhà đi nơi khác mưu sinh hoặc ở nhờ lại trong chính ngôi nhà của mình. Thậm chí có trường hợp túng quẫn vì nợ nần rồi tìm đến cái chết như: trường hợp của ông Mai Thanh Đ., Sơn Kì L., Ma Ri D., Sơn Ngọc M…”.

Qua tìm hiểu của PV Báo CAND, thì được biết, vợ chồng Trần Đức Minh Hoàng (tên thường gọi là Kiệt) có hoạt động cho vay tiền, mua bán nhà cửa, bất động sản từ nhiều năm nay ở Trà Vinh. Và tình trạng vay nóng bên ngoài trả lãi cao hiện nay khá phổ biến ở Trà Vinh và đang là hiện tượng xấu của địa phương. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm minh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân.

Trung tá Huỳnh Tuấn Công, Trưởng Công an phường 6, TP Trà Vinh khuyến cáo: “Khi cần tiền phải tính cho kĩ, sử dụng đồng vốn vay có hiệu quả, chứ không nên vay tiền ở ngoài với lãi suất cao, dẫn đến tình trạng lãi chồng lãi không có tiền trả nợ, bị siết nhà cửa”.


Theo cand.com.vn
Mất Tết vì "bão quét" tín dụng đen
Mất Tết vì "bão quét" tín dụng đen

Nhiều người ở thị trấn Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) như gặp ác mộng vì có tới hàng chục "đại gia" công bố vỡ nợ số tiền lên tới hơn 500 tỉ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN