Không nghề nghiệp nhưng
lại thích ăn chơi và thể hiện cung cách… sành điệu với bạn bè cùng lứa, đặc biệt
một trong 3 đối tượng là kẻ cầm đầm lại có sở thích không giống ai: Sưu tầm điện
thoại. Để thực hiện ước muốn đó, cả 3 đã cùng rủ nhau đi “chôm” sim và điện thoại
bán, xài. Tuy nhiên, chưa kịp thể hiện “người sành điệu” thì cả 3 đã phải tra
tay vào còng, trong đó có đối tượng đã phải gác lại con đường đèn sách khi vừa
có giấy gọi nhập học.
Trước đó, vào khoảng đầu tháng 7/2012,
đối tượng Nguyễn Công Hoàn (1992, còn gọi là "Giống", trú tại thôn An Điền
Nam 1, xã Cửu An, T.X An Khê) là kẻ không công ăn việc làm, nhưng lại có
sở thích sưu tầm điện thoại, đặc biệt là các loại điện thoại đắt
tiền.
Nhóm cướp 9x bị bắt. (Từ trái sang phải): Nguyễn Công Hoàn, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Quốc Tình. |
Không có tiền để mua, Hoàn đành vào các tiệm điện thoại để “ngó”
cho thoả mãn cơn thèm. Trong lúc lân la các tiệm điện thoại để ngắm… điện
thoại thì Hoàn thấy nhân viên bán hàng của các cửa hàng điện thoại di
động trên địa bàn thị xã An Khê sơ hở trong việc quản lý bán thẻ sim
điện thoại di động.
Sau thời gian dò la, Hoàn rủ thêm Lê Ngọc Sơn
(1994, trú cùng thôn) đến các cửa hàng mua sim điện thoại, khi vào
cửa hàng cả hai vừa đánh lạc hướng nhân viên, vừa lén lút lấy thẻ
sim bỏ vào ống tay áo. Với thủ đoạn này, Hoàn và Sơn đã lấy trộm
được 10 thẻ sim trị giá 545.000 đồng tại cửa hàng điện thoại Gia
Hưng (tổ 7, P. Tây Sơn, T.X An Khê), 5 thẻ sim điện thoại trị giá 250.000
đồng tại cửa hàng Minh Tuấn.
Mặc dù một vài lần bị chủ quán
phát hiện nhưng Hoàn và Sơn đã nhanh chóng chối bay chối biến do “vô
tình” nhét sim vào tay áo. Sau hai phi vụ có vẻ trót lọt nhưng số
tiền “bỏ công” trộm được chẳng đáng là bao, lại dễ bị tóm nếu phát
hiện được nên Hoàn đã rủ Sơn đi cướp giật thẻ Sim.
Bàn bạc với nhau
xong, Sơn dùng xe máy hiệu Jupiter BKS 81T1 – 03385 chở Hoàn đến cửa
hàng Gia Hưng. Vừa bước vào cửa hàng điện thoại, thì Hoàn bị vẻ đẹp của… chiếc
Iphone bày bán tại cửa hàng này “hớp hồn”, thế là ý nghĩ cướp điện thoại
nảy sinh trong đầu.
Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15/7, Hoàn và Sơn quay
lại cửa hàng trên. Lúc này, Sơn ngồi trên xe chờ ngoài đường cách cửa
hàng 20m, Hoàn đi vào cửa hàng, sau một hồi ngắm nghía, Sơn yêu cầu
nhân viên bán hàng lấy chiếc điện thoại Iphone 3GS-32G (đã qua sử
dụng) màu đen trị giá 3,9 triệu đồng để xem. Vừa cầm chiếc điện thoại,
Hòa liền chạy ra chỗ Sơn đang chờ rồi nhảy lên xe tẩu thoát. Sau đó Hoàn bán
chiếc điện thoại này lấy 2,5 triệu đồng cất riêng tiêu xài cá nhân.
Sau khi ăn chơi hết số tiền từ
việc bán chiếc điện thoại Iphone, Hoàn tiếp tục rủ thêm “chiến hữu” đi ăn
bay. Lần này, Hoàn rủ được Nguyễn Quốc Tình (1994, trú tại thôn An
Điền Bắc 1, xã Cửu An, T.X An Khê) tham gia trộm cắp thẻ sim điện
thoại. Dù sắp trở thành tân sinh viên của trường Đại học Công nghiệp TP
Hồ Chí Minh – hệ cao đẳng, nhưng khi được Hoàn rủ đi cướp sim điện
thoại Tình liền đồng ý ngay.
Ngày 28/8, Tình dùng xe máy BKS 81H8 – 6481
chở Hoàn đến cửa hàng điện thoại đi động Phương (tổ 6, P. Tây Sơn, T.X
An Khê). Cũng với thủ đoạn cũ, sau một hồi giả vờ mua sim điện
thoại, Hoàn lấy 2 thẻ sim bỏ vào ống tay áo nhưng bị nhân viên bán
hàng phát hiện nên Hoàn trả lại.
Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng
ngày, Tình tiếp tục chở Sơn đến tiệm điện thoại Thành An (tổ 7, P.
Tây Sơn, T.X An Khê), Tình ngồi đợi trên xe để Hoàn đi vào trong và nói
người bán hàng cho xem điện thoại di động NOKIA N8 trị giá 3.360.000
đồng. Như lần trước, Hoàn cầm điện thoại bỏ chạy ra ngoài và leo lên
xe Tình đã chờ sẵn, sau đó cả hai trốn thoát. Thế nhưng, với mục
đích sử dụng riêng tài sản vừa cướp giật được, Hoàn bảo với Tình
không lấy được gì nên cả hai về nhà ngủ.