Kẻ đe dọa đánh thuốc nổ hiệu vàng sa lưới

Ngày 18/10, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Hoàng Quang Nguyên (28 tuổi), quê ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, kẻ đã khủng bố các chủ hiệu vàng Phú Nguyên và Đức Trung trên đường Xuân Thủy và Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy). Theo những tin nhắn, cuộc điện thoại gọi đến, y đe dọa nếu không đưa hàng trăm triệu đồng, sẽ đặt thuốc nổ 30kg cho nổ tung tất cả…
 
Giấu mặt dùng điện thoại khủng bố
 

Nguyên tại cơ quan Công an.

 
Ngày 14/10, tại cửa hiệu vàng Đức Trung, địa chỉ số 9 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy có một cuộc điện thoại gọi đến số cố định (được ghi trên bảng hiệu của hiệu vàng), với giọng nam khẩn thiết xin số điện thoại di động của chủ hiệu vàng (là anh Nguyễn Gia Hậu) để trao đổi mua hàng… Những ngày sau đó, điện thoại của anh Hậu liên tục xuất hiện số máy lạ khủng bố, đe dọa xin 300 triệu đồng, nếu không đáp ứng sẽ đặt thuốc nổ 30kg…
 
Tin nhắn đầu đến nghĩ rằng có người đùa, nhưng càng ngày tần suất nhắn tin, điện thoại của số máy lạ ngày càng cao, anh Hậu gọi lại thì điện thoại tắt máy. Nhớ đến việc cảnh báo của Công an quận Cầu Giấy, gần đây thường xuyên xuất hiện những đối tượng đe dọa chủ hiệu vàng nên yêu cầu các hiệu vàng cẩn thận, có dấu hiệu bất thường phải gọi đến đường dây nóng của cơ quan Công an. Không chần chừ, anh Hậu đến Công an phường Dịch Vọng Hậu và Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy trình báo sự việc.
 
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung điều tra làm rõ. Với sự phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội), Đội hình sự đã tổ chức công tác bảo vệ 24/24h gia đình chủ hiệu vàng, đồng thời xâu chuỗi lại vụ việc xảy ra vào đầu tháng 10. Theo đó, vợ chồng chị Trần Kim Quyên, chủ hiệu vàng Phú Nguyên, địa chỉ ở 82 Xuân Thủy (Cầu Giấy) cũng thường xuyên nhận được các cuộc điện thoại từ số máy lạ đe dọa, với nội dung sẽ cho nổ tung cửa hàng nếu vợ chồng chị Quyên không giao 500 triệu đồng.
 
Nhận định hai vụ việc này là do một đối tượng gây án, hàng chục trinh sát được lần theo dấu vết, địa chỉ những cuộc điện thoại của đối tượng. Ngày 16/10, điện thoại anh Hậu lại nhận được được tin nhắn đe dọa, ép anh giao số tiền 300 triệu đồng, không sẽ đặt thuốc nổ tại cửa hàng. Chấp nhận yêu cầu của Nguyên, nhưng anh Hậu chỉ đồng ý giao 200 triệu đồng. Nguyên yêu cầu anh Hậu mang số tiền đến khu vực Bến xe Nam Thăng Long, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội để giao tiền nhưng khi đến nơi thì Nguyên lại đổi địa điểm… Để tránh cơ quan Công an theo dõi, Nguyên lại yêu cầu anh Hậu mang số tiền trên vứt vào thùng rác ở trước cửa đại lý ôtô Hyundai trên đường Phạm Văn Đồng, nhưng anh Hậu không đồng ý.
 
Khi thấy anh Hậu bỏ về, Nguyên tiếp tục nhắn tin gọi điện đe dọa nếu không giao tiền, y sẽ cho đàn em đến nhà xử lý và hẹn ngày 17/10 phải đem tiền đến khu vực Xuân Đỉnh. Cùng lúc này, một mũi trinh sát khác đã xác định được nhân thân, hình dáng và địa chỉ nơi Nguyên đang thuê trọ - chính là nơi đối tượng muốn giao tiền (thôn Tân Xuân, Xuân Đỉnh). 14h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Nguyên khi y đang ngồi chờ nhận tiền tại ngã tư Tân Xuân.
 
Túng quẫn làm liều
 

Hiệu vàng Đức Trung bị đe dọa cho đặt thuốc nổ.

 

Từ lúc bị bắt giữ, tâm lí của đối tượng Nguyên không ổn định, nên các đồng chí Công an quận Cầu Giấy khuyên chúng tôi không hỏi nhiều, tránh đối tượng có những hành động tiêu cực. Mặt luôn cúi gằm xuống bàn, Nguyên lí nhí cho biết, vốn là giáo viên cấp 1 nhưng từ khi chuyển sang kinh doanh bị bạn bè lừa gạt nên đã làm liều.

 

Cách đây vài tháng, Nguyên cùng một người bạn mở công ty hoạt động trên lĩnh vực quảng cáo. Để đủ tiền cho công ty hoạt động, Nguyên đã phải mang 2 sổ đỏ đi cầm cắm. Nguyên cũng xin nghỉ phép ở trường học cấp 1. Hoạt động được một thời gian, công ty này dừng và Nguyên bị ngập trong nợ nần.

 

Tháng 9/2012, Nguyên xuống Hà Nội thuê trọ với một người bạn ở thôn Tân Xuân và nảy sinh ý định gọi điện khủng bổ các chủ hiệu vàng với mục đích lấy tiền trả nợ cho ngân hàng. Nguyên mua 1 máy điện thoại di động và sim rác, rồi đi đến các khu vực đường Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc lưu lại số điện thoại cố định của hiệu vàng. Thấy đe dọa chủ hiệu vàng Phú Nguyên không được, Nguyên quay sang hiệu vàng của anh Hậu.

 

Sáng 18/10, tại hiệu vàng Đức Trung, mẹ và anh trai của Nguyên đi từ Thái Nguyên xuống, đến xin lỗi thay con. Mắt đỏ hoe, bà Nguyễn Thị Hà tâm sự, Nguyên lấy vợ rồi về sống ở Cao Bằng, là một người tốt nết, nhưng giờ lại xảy cơ sự thế này. “Từ lúc nhận được tin con gây án, tôi bủn rủn hết chân tay. Giờ tôi không nghĩ được cái gì nữa, khổ quá cô ơi!”- bà Hà nói.

 

Anh Nguyễn Gia Hậu, chủ hiệu vàng Đức Trung cho biết, là người kinh doanh vàng lâu năm, đây là lần đầu tiên gia đình anh gặp phải vụ việc này. Trước đó, bản thân anh được tư vấn của Công an quận Cầu Giấy về việc lắp đặt camera ở hiệu vàng và nâng cao tinh thần cảnh giác, anh khuyến cáo các hiệu vàng phải luôn có số điện thoại đường dây nóng của cơ quan Công an. Khi thấy dấu hiệu nghi vấn, bất thường đến với những người trong gia đình, bình tĩnh báo cho chính quyền sở tại. Không nên đơn phương làm theo hướng dẫn, uy hiếp của những đối tượng lạ.

 

 

Theo cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN