Cây gỗ quý trăm tuổi tại Kon Tum bị triệt hạ

Trong vòng 1 tuần, lực lượng kiểm lâm Kon Tum liên tiếp phát hiện 2 vụ "lâm tặc" triệt hạ cây gỗ quý trăm tuổi để làm bộ phản (bộ ngựa) dùng để nằm, ngồi.

Tại tiểu khu 9 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô, xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei, "lâm tặc" đã cưa, xẻ hộp trộm một cây gỗ dổi có chiều cao hơn 30 mét, đường kính rộng khoảng 1 mét. Số gỗ trên đã được "lâm tặc" chuyển ra ngoài bìa rừng để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô cũng phát hiện 6 tấm gỗ sao (chiều rộng 0,78-1,3 mét, dài 2,7-3,2 mét) với khối lượng 3,15 m3 được cất giấu trong rẫy của dân ở thôn 1, xã Kon Đào (Đăk Tô).

Trên thị trường hiện bộ phản có giá rất cao. Theo đó mặt phản càng lớn, dài, dày thì giá càng cao vì vậy "lâm tặc" không ngần ngại lùng khắp các cánh rừng ở Kon Tum tìm những loại cây có đường kính lớn để triệt hạ.

TTXVN/ Tin Tức

Rừng phòng hộ Đắk Đoa, Gia Lai tan nát vì “lâm tặc”
Rừng phòng hộ Đắk Đoa, Gia Lai tan nát vì “lâm tặc”

Có tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngổn ngang tại cánh rừng phòng hộ Đăk Đoa, thuộc địa bàn 2 xã Đăk Smei và Hà Đông, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) mới thấy nguồn tài nguyên rừng đang “chảy máu” với tốc độ vô cùng khủng khiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN