Bị tàu hỏa cán chết vì say xỉn

Trong lúc tàu hàng tạm dừng, một người đàn ông đã leo lên tàu và bị cán chết trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn.

Đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.


Sáng 11/3, gia đình ông Đoàn Văn Thành (SN 1973, trú tại huyện Tuy An, Phú Yên), nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đường sắt ở Khánh Hòa đã đến nhận thi thể đưa về quê mai táng.

Trước đó, chiều 10/3, tại đường sắt Bắc – Nam, đoạn thuộc xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang (Khánh Hòa), tàu hàng SY3 chạy hướng Bắc-Nam đi đến ga Lương Sơn (xã Vĩnh Lương) dừng tránh tàu, ông Thành đã leo lên tàu trong tình trạng say xỉn. Ít phút sau, tàu chạy thì người dân phát hiện ông Thành kêu cứu bên vũng máu loang nổ vì bị tàu cán gần đứt lìa tay phải và chân phải.

Nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường vụ tai nạn.


Ngay sau đó, người dân đã gọi điện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, khi xe cứu thương vừa đến, ông Thành đã tử vong.


Theo anninhthudo.vn
Xe chữa cháy cán chết người
Xe chữa cháy cán chết người

Vào khoảng 8 giờ 15 ngày 20/2 tại vòng xoay An Dương Vương – Trần Phú (phường 8, quận 5, TP. Hồ Chí Minh) đã xảy ra một vụ va quệt giữa xe máy với xe chữa cháy khiến một người tử vong tại chỗ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN