Bảo vệ siêu thị Điện máy Xanh đâm chết quản lý rồi tự thú

Chiều tối 9/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ quản lý nhân sự siêu thị Điện máy Xanh.

Siêu thị Điện máy Xanh nơi xảy ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 cùng ngày, tại siêu thị Điện máy Xanh (thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1972, bảo vệ siêu thị) ngồi nói chuyện với chị Huỳnh Thị Phương Dung (SN 1990, Quản lý nhân sự siêu thị). Được một lúc, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau.

Trong cơn nóng giận, ông Phúc liền rút con dao Thái Lan đâm một nhát vào cổ chị Dung khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Ngay sau đó, chị Dung được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Riêng phần ông Phúc, sau khi gây án đã đã rời bỏ khỏi hiện trường, đến khoảng 1 giờ sau đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Dân Trí
Bác sĩ bóp cổ vợ, phi tang xác xuống sông có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình
Bác sĩ bóp cổ vợ, phi tang xác xuống sông có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 10/9, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, ông Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Hành vi phạm tội của đối tượng Triệu Văn Hải, công tác tại Bệnh viện Đa khoa TP Cao Bằng đặc biệt nghiêm trọng, dã man, tước đoạt đi tính mạng của chính người vợ thân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN