Không chỉ người lớn, nhiều em nhỏ cũng hưởng ứng. Bé Bảo Trân (phường Tân Phú) bày tỏ hy vọng những bạn nhỏ cùng trang lứa bị ung thư sẽ có mái tóc đẹp, thêm tự tin. Bé An Kỳ, 5 tuổi (phường An Hội Đông) cùng bố mẹ hiến mái tóc nuôi dưỡng suốt 4 năm qua.
Trước khi hiến tóc, hàng trăm phật tử đã cùng cầu nguyện cho bệnh nhân ung thư trên cả nước. Các sư thầy thực hiện nghi thức cắt tóc ban đầu, sau đó đội ngũ nhà tạo mẫu hoàn tất việc thu nhận những lọn tóc quý giá. Mỗi phật tử sau đó được trao chứng nhận ghi nhận nghĩa cử cao đẹp.
Chị Kiều Lan Viên và Nguyễn Thị Vui rạng rỡ sau khi đã thực hiện việc hiến tóc vào đúng dịp Vu Lan.
Bé An Kỳ, 5 tuổi ở phường An Hội Đông đã cùng đi với bố mẹ để hiến tặng mái tóc đã nuôi dưỡng trong 4 năm qua.
Các nhà tạo mẫu tóc phấn khởi vì tham gia được việc làm thiện nguyện ý nghĩa, đem đến niềm vui cho mọi người dịp Lễ Vu Lan.
Bà Đinh Thị Thu Hoài, Giám đốc đối ngoại và gây quỹ BCNV cho biết, hiến tóc là hoạt động lớn nhất trong hành trình 10 năm của thư viện tóc. “Chúng tôi trân trọng tấm lòng của các phật tử đã hy sinh mái tóc nâng niu nhiều năm để trao gửi cho những "chiến binh K". Thông điệp "trao mái tóc, gieo hy vọng" mang giá trị nhân văn sâu sắc, đặc biệt trong dịp Vu Lan”.
Theo BCNV, suốt 10 năm qua thư viện tóc đã trao hàng chục nghìn bộ tóc giả miễn phí cho bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước. Mỗi lọn tóc hiến tặng không chỉ giúp bệnh nhân tự tin hơn trong điều trị mà còn tiếp thêm niềm tin và nghị lực để kiên cường vượt qua bệnh tật.
Hoạt động hiến tóc tại chùa Diệu Pháp trong mùa Vu Lan năm nay vì thế không chỉ mang ý nghĩa thiện nguyện mà còn là lời tri ân đến đấng sinh thành, lan tỏa tinh thần nhân ái và gắn kết cộng đồng cùng đồng hành với bệnh nhân ung thư.