Khen thưởng đột xuất 'Người hùng' trên sông Đa Nhim

Sáng 19/10, Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) Đinh Ngọc Hùng cùng Đoàn công tác của chính quyền địa phương đã đến nhà tuyên dương, khen thưởng anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ xã Tu Tra, huyện Đơn Dương) - người đã dũng cảm nhảy xuống sông Đa Nhim cứu hai nữ sinh bị nước cuốn trôi tối 17/10.

Cha mẹ hai em Trâm Anh, Trâm Nhi cảm ơn “người hùng” Nguyễn Thanh Tùng.

Theo đó, Đoàn đã trao Giấy khen cùng 5 triệu đồng tiền thưởng cho anh Tùng. Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đinh Ngọc Hùng biểu dương hành động quả cảm của anh Tùng. “Đây là một tấm gương dũng cảm, rất xứng đáng được khen thưởng và nhân rộng”, ông Hùng nói.

Như đã đưa tin, tối 17/10, hai chị em Lưu Nguyễn Trâm Nhi (học sinh lớp 12) và Lưu Nguyễn Trâm Anh (lớp 10) cùng ngụ xã Tu Tra (Đơn Dương), đang trên đường đi học từ thị trấn Thạnh Mỹ về nhà. Khi đi qua cầu Ông Thiều, hai em bất ngờ bị ngã xe khiến cả hai rơi xuống sông Đa Nhim. Nghe tiếng tri hô, anh Nguyễn Thanh Tùng (nhà gần sát cầu Ông Thiều) đã không ngần ngại lao xuống sông và đưa hai em vào bờ an toàn.

Sau khi xảy ra vụ việc, sáng 18/10, chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an xã và dân quân túc trực hai bên đầu cầu Ông Thiều để hướng dẫn phương tiện lưu thông; đồng thời, nhằm ứng phó sự cố tương tự.


Trước đó, ngày 7/10, tại cầu Ông Thiều, một vụ việc thương tâm cũng đã xảy ra khi chị Ka Nga (ngụ xã Đạ Ròn, Đơn Dương) chở mẹ cùng con gái Sa Min (8 tuổi) bị ngã xe trên cầu khiến cháu Sa Min bị nước cuốn trôi và thiệt mạng.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)
'Người hùng' trên sông Đa Nhim
'Người hùng' trên sông Đa Nhim

Nghe tri hô có người bị rơi xuống sông Đa Nhim khi qua cầu Ông Thiều trong đêm tối, anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa, ngụ xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) không ngần ngại lao xuống dòng nước xiết, kịp thời cứu được hai nữ sinh lên bờ an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN