Trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, một ngôi đền nhỏ đã được dựng lên, giản dị mà trang nghiêm.
Phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều thương, bệnh binh trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã vươn lên phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Điển hình như thương binh 4/4 Nguyễn Công Sáu ở xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.
Với tư duy kinh tế nhạy bén, dám nghĩ dám làm, cựu chiến binh Trịnh Văn Nghiên ở xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nguồn lao động của địa phương để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, trở thành tỷ phú làng quê.
Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều thương binh, bệnh binh ở tỉnh Điện Biên, đã vượt lên nỗi đau thương tật, tích cực phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Họ là những tấm gương sáng, xứng đáng với lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”.
Thời gian qua, từ phong trào hiến máu tình nguyện đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, không chỉ trực tiếp hiến máu mà còn tích cực vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người dân cùng tham gia với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao nhau sự sống”. Họ chính là những tuyên truyền viên đầy trách nhiệm trong hành trình lan tỏa yêu thương và nhân ái.
Cơn bão số 3 tràn qua miền Tây Nghệ An đã khiến nhiều xã vùng cao chịu thiệt hại nặng nề, bị chia cắt hoàn toàn bởi lũ quét và sạt lở đất. Trong lúc người dân hoang mang thì hình ảnh những người lính Biên phòng lăn xả giữa dòng lũ dữ lại đã trở thành điểm tựa tinh thần vững vàng của nhân dân vùng biên.
Ngày 23/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ phường Rạch Dừa tổ chức khánh thành và bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình ông Trần Văn Hùng - con trai của liệt sĩ Trần Văn Bích, cư trú tại tổ dân cư số 5, khu phố 2, phường Rạch Dừa.
Không dừng lại với những chiến công trong thời chiến, nhiều cựu chiến binh tại hai xã Bắc Tân Uyên và Thường Tân (TP Hồ Chí Minh) đang tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân địa phương.
Ông Nguyễn Duy Lữ (phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình) từng là người lính trực tiếp tham gia vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, cùng quân tình nguyện Việt Nam giúp người dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Tuy bị thương nặng nhưng với tinh thần và ý chí của người lính, sau khi trở về quê hương, ông đã tự tìm tòi, nghiên cứu và xây dựng thành công mô hình nuôi ba ba với doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.
Từ nhiều tháng nay, quán mì 3K (khóm 2, phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) trở thành điểm đến ăn sáng của nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ phần nào giảm bớt chi phí sinh hoạt hằng ngày. Quán mì do đoàn viên, thanh niên địa bàn dân cư khóm 2, phường Giá Rai thành lập và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng dân cư, được nhiều người ủng hộ.
Tổ công tác Thủy đoàn 1 thuộc Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa kịp thời cứu hộ, cứu nạn tàu cá bị gió lốc xô lật chìm trên tuyến sông Chanh (phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).
Thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây", gần 10 năm qua, Câu lạc bộ tri ân các anh hùng, liệt sỹ xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau tự nguyện chăm sóc những phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bạc Liêu (cũ). Các thành viên thầm lặng góp sức, xem đó là trách nhiệm của mình, thể hiện lòng tri ân đối với những người có công với đất nước.
Ngày 17/7, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La phối hợp với Lớp hệ trục Thoa Nguyễn tổ chức khánh thành, bàn giao công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” cho gia đình em Vũ Linh Chi (Tổ 3, phường Chiềng Sinh).
Bà Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, là một trong những tấm gương tiêu biểu, được đánh giá cao về sự tận tâm, trách nhiệm cao với công việc, cũng như bản lĩnh, sự liêm chính, dù ở cương vị nào.
Ngày 16/7, Trung tá Trần Trọng Hùng, Trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của bà Phạm Thị Vân Anh, trú tại xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên vì đã giúp đỡ tìm kiếm con gái của chị là Nguyễn Thị N.T (sinh năm 1995) bị lạc về với gia đình.
Nhằm giúp người nghèo "an cư lạc nghiệp", tỉnh Đồng Tháp có nhiều tổ cất nhà từ thiện với hàng nghìn thành viên. Các tổ này tham gia vận động kinh phí và trực tiếp góp công xây dựng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn; góp phần tham gia thực hiện Chương trình Xóa nhà tạm và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (tiêu chí về nhà ở).
Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, những năm qua, hiến máu tình nguyện đã trở thành phong trào sôi nổi được lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân tỉnh Ninh Bình, góp phần chung tay mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân.
Sáng 14/7, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Cựu Công an nhân dân Thành phố tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hai hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là bà Tăng Thu Lan (sinh năm 1945, ngụ phường Chánh Hưng) và ông Nguyễn Ngọc Độ (sinh năm 1961, ngụ xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh).
Đồng hành cùng chính quyền cơ sở trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với chuyển đổi số, những ngày qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Vĩnh Long đồng loạt ra quân với 124 đội hình thanh niên tình nguyện tại 100% xã, phường.
Trong hai ngày 6 và 7/7, Công an phường Chợ Quán (TP Hồ Chí Minh) đã liên tiếp tiếp nhận và xử lý nhanh chóng thông tin trình báo mất tài sản, kịp thời thu hồi và trao trả lại cho người dân và du khách.