Bí mật vụ đĩa bay rơi ở Roswell

Bí mật vụ đĩa bay rơi ở Roswell - Kỳ 1: Vật liệu không có nguồn gốc từ Trái Đất

64 năm trước đây, một sự kiện đặc biệt đã xảy ra trên sa mạc phía tây nam nước Mỹ: Một vật thể bay không xác định (UFO) rơi gần thị trấn Roswell, bang New Mexico. Quân đội Mỹ đã đưa ra những tuyên bố đầu tiên về vụ việc này nhưng sau đó lại phủ nhận.

Từ đó đến nay, sự việc vẫn được bao phủ bởi một tấm màn bí mật. Chính quyền Mỹ khăng khăng, đây chỉ là một câu chuyện giả tạo hoặc là một trò lừa đảo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây là một sự kiện được nhiều người biết đến và đã được ghi chép lại một cách khá đầy đủ.

Kỳ 1: Vật liệu không có nguồn gốc từ Trái Đất

Sự việc này xảy ra vào tuần đầu tiên của tháng 7/1947 và liên quan đến việc quân đội Mỹ tìm thấy xác của một chiếc đĩa bay rơi tại một trang trại chăn nuôi gia súc nằm ở phía tây bắc của thị trấn Roswell. Những nhân chứng là quân nhân từng tận mắt chứng kiến vụ việc, bao gồm cả hai chuẩn tướng, khẳng định rằng vật liệu mà họ thu hồi được không phải có nguồn gốc từ Trái Đất.

Mac Brazel – người đầu tiên phát hiện ra những mảnh vỡ của UFO.


Ngày 12/1/1994, nghị sĩ Steven Schiff đại diện cho thành phố Albuquerque, bang New Mexico, phát biểu với báo chí rằng ông đã bị Bộ Quốc phòng cản trở khi thay mặt các cử tri và các nhân chứng đề nghị được công khai những thông tin liên quan đến sự kiện diễn ra năm 1947 ở Roswell. Với lý do muốn được tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, nghị sĩ Schiff gọi sự im lặng của Bộ Quốc phòng là “đáng ngạc nhiên”. Ông kết luận rằng, vụ việc này đã bị chính phủ giấu nhẹm đi.

Rất nhiều người đã không biết rằng có một vụ việc kỳ lạ như vậy từng xảy ra ở Roswell năm 1947. Tới đây, bí mật này của Roswell sẽ được người dân biết đến nhiều hơn. Liên quan đến vụ việc này, có một cuốn sách sắp được xuất bản, một bộ phim truyền hình sắp được công chiếu, và một bộ phim tài liệu sắp được hoàn thành. Do đó, những nghi ngờ, tranh cãi, và cả sự bất tín nhiệm của người dân Mỹ với chính phủ trong vụ này sẽ ngày một gia tăng.

Trại chăn nuôi gia súc – nơi Mac Brazel phát hiện ra các mảnh vỡ của UFO.


Thông tin cụ thể về việc tìm thấy những mảnh vỡ của một đĩa bay rơi ở Roswell và những diễn biến có liên quan được đăng tải rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng lúc bấy giờ. Vài năm trước, các nhà điều tra cũng đã tìm được một bản sao của cuốn niên giám của Lục quân Mỹ ghi chép lại sự kiện xảy ra ở Roswell. Dựa vào tài liệu này, họ đã tìm gặp những người chứng kiến tận mắt vụ việc hiện đang sống rải rác ở khắp nước Mỹ.

Thông tin trên báo chí cho thấy, vào giai đoạn cuối tháng 6 và đầu tháng 7/1947, khắp nước Mỹ và Canađa xuất hiện nhiều thông tin về UFO. Nhiều trong số các tường trình này là của những nhân chứng đáng tin cậy như các phi công và các nhà quan sát chuyên nghiệp.

Vào một buổi sáng trong tuần đầu tiên của tháng 7/1947, Mac Brazel - một chủ trại nuôi gia súc ở New Mexico - trong lúc đạp xe ra ngoài để kiểm tra đàn cừu sau một đêm giông bão khủng khiếp, đã phát hiện thấy nhiều mảnh vỡ khác thường. Chúng tạo thành một cái máng tròn nông dài hơn 100 mét và nằm rải rác trên một khu vực lớn. Một số mảnh vỡ có những thuộc tính vật lý kỳ lạ.

Sau khi nhặt lấy vài mảnh để mang về cho những người hàng xóm (Floyd và Loretta Proctor) xem, Brazel lái ô tô vào thị trấn Roswell và gặp Cảnh sát trưởng George Wilcox. Cảnh sát trưởng Wilcox sau đó đã thông báo cho các cấp chỉ huy ở phi trường Roswell của lục quân và cùng với sự hỗ trợ của các cấp phó, ông ta đã đến hiện trường để tìm hiểu vấn đề. Ngay sau khi được thông báo, phía quân đội đã cử một lực lượng đến hiện trường để phong toả toàn bộ khu vực trong nhiều ngày và thu hồi các mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này được đưa đến phi trường Roswell và được các máy bay vận tải B-29, C-54 chuyển đến sân bay Wright ở thành phố Dayton, bang Ohio để phân tích.

Báo chí hồi ấy đăng tải về vụ UFO rơi ở Roswell.


Phi trường Roswell là căn cứ đóng quân của phi đội máy bay ném bom 509. Đây là phi đội tinh nhuệ - phi đội nguyên tử duy nhất trên thế giới. Sáng 8/7/1947, Đại tá William Blanchard, chỉ huy trưởng phi đội 509, đã đưa ra một thông cáo báo chí khẳng định rằng, những mảnh vụn của một vật thể bay không xác định (UFO) bị rơi đã được thu hồi. Thông cáo này lập tức được truyền qua điện thoại để kịp thời xuất hiện trên trang nhất của hơn 30 tờ báo phát hành vào buổi chiều ngày hôm đó.

Chỉ vài giờ đồng hồ sau, một thông cáo báo chí thứ hai lại được phát ra từ văn phòng của Đại tướng Roger Ramey, Tư lệnh đơn vị không quân số 8 ở phi trường Fort Worth ở bang Texas, cách nơi xảy ra vụ đĩa bay rơi hơn 700 km. Thông cáo này phủ nhận lại thông báo ban đầu và khẳng định rằng, Đại tá Blanchard cùng các sĩ quan trong phi đội ném bom số 509 ở Roswell đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn khi nhầm tưởng mảnh vỡ của một khinh khí cầu quan sát thời tiết và thiết bị phản hồi sóng rađa của khinh khí cầu này là mảnh vỡ của một đĩa bay bị rơi.

Có vẻ như chính phủ Mỹ muốn đánh lạc hướng dư luận và che giấu những gì đã xảy ra ở thị trấn nhỏ bé Roswell.

Đình Vũ  (Tổng hợp)

Đón đọc kỳ 2: Tiết lộ của các nhân chứng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN