Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, không có phép màu xảy ra sau vụ va chạm giữa trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ với máy bay chở khách CRJ700 Bombardier của hãng hàng không American Airlines. Toàn bộ người trên hai chiếc máy bay xấu số đã thiệt mạng.
Năm 536 sau Công nguyên, nhân loại đã trải qua một quãng thời gian kinh hoàng, thậm chí được mô tả là tồi tệ nhất trong lịch sử con người.
Người Thụy Điển đã giành được chiến thắng hải quân lớn nhất trong lịch sử nước này trước người Nga, nhưng họ vẫn không giành được vị thế trong câu lạc bộ các cường quốc thế giới.
Những thành viên tham gia “Chiến dịch Đám cưới” – mật danh của một chiến dịch không tặc, đã bị cơ quan tình báo Liên Xô KGB lật tẩy. Nhưng chính những người chỉ huy, điều hành chiến dịch này lại đạt được mục tiêu mà họ không ngờ tới.
Theodore J. Conrad đã thực hiện một trong những vụ trộm ngân hàng lớn nhất lịch sử thành phố Cleveland, Mỹ. Hắn lẩn trốn cảnh sát hàng chục năm trời, cho tới khi hắn qua đời, cáo phó được đăng lên mạng và bí mật bắt đầu hé lộ.
África de las Heras đã cống hiến cả cuộc đời phục vụ cho tình báo Liên Xô, đeo hàm Đại tá và quản lý các mạng lưới điệp viên giá trị ở nước ngoài. Người phụ nữ Tây Ban Nha sinh tại Maroc này là một trong những điệp viên hiệu quả nhất của Liên Xô.
Tiểu sử của Ivan Trevogin giống như một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu. Năm 1783, thanh niên sống ở thành phố tỉnh lẻ thuộc Đế chế Nga này đã tới Paris và đóng giả là người thừa kế ngai vàng một vương quốc tưởng tượng.
Từ tháng 9/2003 đến tháng 7/2004, “sát thủ áo mưa” Yoo Young-chul đã giết chết ít nhất 20 người, trở thành kẻ giết người hàng loạt đẫm máu nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Season 1 của bộ phim tài liệu về hắn vừa được khởi chiếu trên Netflix.
Binh sĩ Mỹ và Nga hiếm khi đối mặt trực tiếp trên chiến trường. Nhưng từng xảy ra một vụ đụng độ đẫm máu nhất giữa hai bên ở thời điểm Mỹ can dự vào cuộc Nội chiến Nga cách đây 1 thế kỷ.
Một nhóm bốn thợ lặn người Anh và Na Uy đã thiệt mạng trong sự cố kinh hoàng tại giàn khoan dầu Byford Dolphil của Na Uy năm 1983.
Chỉ trong 9 tháng tham chiến, tàu ngầm USS Tang đã đánh đắm tổng cộng 33 tàu địch, trở thành con tàu lừng lẫy nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ. Nhưng con tàu anh hùng đã ở lại dưới đáy đại dương vì trúng quả ngư lôi do chính nó phóng đi.
Thật khó tin, nhưng thực sự đã có một thời, những người giàu có và quyền lực đã bỏ ra số tiền không nhỏ để mua một loại nước có chứa phóng xạ, được quảng cáo như một loại “thần dược” có thể chữa được nhiều loại bệnh.
Mặc dù đa số đều từng nghe tới Tam giác quỷ Bermuda, nơi tàu và máy bay biến mất bí ẩn trên Đại Tây Dương nhiều chục năm qua, nhưng không phải ai cũng biết có một nơi tương tự ở Nevada, Mỹ.
Để đòi lại công lý, Marguerite sẽ phải thuật lại sự việc và nàng biết rằng nàng phải cực kỳ nhất quán trong lời khai cho dù đang chịu chấn thương tâm lý kinh khủng sau sự việc. Marguerite sẽ phải kể đi kể lại về nỗi đau của mình.
Hai hiệp sĩ đứng cạnh nhau, một người chào đón con trai đầu lòng vừa ra đời, người kia là cha đỡ đầu. Tuy nhiên, chỉ hơn chục năm sau, họ đã mặt đối mặt, chĩa kiếm vào nhau trong một trận huyết chiến "một mất một còn".
Sau tiếng nổ lớn, hành khách của chiếc Boeing thấy trên đầu họ là bầu trời xanh và cô tiếp viên hàng không đang phục vụ đã bị cuốn mất tích.
Bốn nạn nhân của Chisako sống ở bốn thành phố khác nhau, có việc làm khác nhau và không có mối liên quan. Họ giống nhau duy nhất một điểm: có tài sản và tiền tiết kiệm kha khá.
Làm quen với nạn nhân qua công ty mai mối, kết hôn với họ, chiếm đoạt tiền rồi đầu độc họ tới chết. Đó là thủ đoạn lừa đảo của “góa phụ đen” Nhật Bản khiến bà ta phải trả giá bằng án tử hình.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã vinh danh nữ công dân da màu Mỹ Henrietta Lacks, người đã góp phần cho đột phá lớn về y dược hiện đại.
Annabelle ngồi trong một chiếc tủ kính có dòng chữ “Lời cầu nguyện của Chúa” viết bằng tay, nở nụ cười dễ chịu trên khuôn mặt hạnh phúc bên dưới mái tóc đỏ au. Nhưng bên dưới chiếc tủ là một tấm biển có nội dung: "Cảnh báo, tuyệt đối không mở."
Khi nước Mỹ vừa mới thành lập, vị Tổng thống đầu tiên George Washington đã cùng lúc đối mặt với hai kẻ thù nguy hiểm: thực dân Anh và đại dịch đậu mùa.