Hai cơn bão lớn liên tiếp đi qua đã để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đời sống người dân ở các vùng bị ảnh hưởng đang gặp vô vàn khó khăn. Theo thống kê sơ bộ đến ngày 8/10, hơn 80 người chết và mất tích, 195.600 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái hoặc hư hỏng nặng; 87.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã tiếp nhận gần 4.000 thông tin thiệt hại với tổng giá trị ước tình gần 1.700 tỷ đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên nhân dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại khu vực phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Ngay khi bão vừa tan, lũ chưa kịp rút, những đoàn công tác của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã tức tốc lên đường về vùng tâm lũ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng, các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã trực tiếp có mặt tại các địa phương, từ Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn cho tới Bắc Ninh, Hà Nội, Nghệ An để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu trợ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính đầu đội mũ cối, người mặc áo pháo, chân lội nước ngang đầu gối, cùng lãnh đạo các ban ngành và địa phương gặp gỡ, thăm hỏi, động viên người dân ở vùng lũ, là minh chứng cho thấy Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang luôn bên cạnh nhân dân, nhất là những lúc khó khăn vì “Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào cao hơn là bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chăm lo cho người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no”.
Cùng với đó, các đơn vị quân đội, công an, dân quân tự vệ triển khai ngay phương án “bốn tại chỗ” – chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ – để kịp thời ứng cứu. Những người lính đã thức trắng nhiều đêm, di chuyển trên các phương tiện đặc chủng, xuồng cứu hộ để di dời dân, cứu hộ, vận chuyển hàng cứu trợ vào các vùng bị cô lập. Ở Bắc Ninh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh đã có mặt tại các xã vùng trũng, trực tiếp “cõng dân qua lũ”, đưa hàng ngàn người ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.
Lực lượng cứu trợ từ khắp nơi tập trung về Thái Nguyên giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Trong khi đó, nhiều khu vực ở Thái Nguyên nước lũ dâng ngập ngang mái nhà. Nhiều gia đình, trong đó có cả người già và trẻ em đã phải dìu nhau lên mái nhà tránh lũ và chờ đợi các đội cứu hộ trợ giúp. Hàng trăm chiến sĩ thuộc các lực lượng đã không quản ngại vất vả, khó khăn, ngâm mình trong nước suốt hàng giờ để tìm cách đưa người dân ra khỏi những khu vực bị cô lập hoặc chuyển lương thực tới các gia đình chưa thể di dời. Những hình ảnh xúc động của những người lính trong bộ quân phục sũng nước cõng cụ già, hay những bàn tay kéo xuồng giữa dòng nước xiết đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng quả cảm và trách nhiệm. Đó không chỉ là hành động cứu người, mà là sự hóa thân của mệnh lệnh từ trái tim “Vì nhân dân phục vụ”.
Cùng với công tác cứu hộ, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Hàng trăm tấn gạo, lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm được chuyển đến tận tay đồng bào vùng lũ. Các bộ, ngành, địa phương kịp thời mở dự trữ, cấp phát hỗ trợ người dân, địa phương bị thiệt hại nặng; giải quyết bảo hiểm, có chính sách hỗ trợ về lãi suất, vốn vay để người dân khôi phục sản xuất; rà soát, tổng hợp các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại, từ đó sử dụng ngay nguồn vốn dự phòng chi cho khắc phục thiệt hại, không để người dân nào không được khám, chữa bệnh, không để bất cứ học sinh nào không được đến trường.
Nhưng có lẽ cảm động nhất là sự chung tay của nhân dân cả nước. Từ Bắc vào Nam, đâu đâu cũng thấy hình ảnh những chuyến xe thiện nguyện nối đuôi nhau hướng về vùng lũ. Từng bao gạo, thùng mì, bộ quần áo, chăn màn, những loại lương thực, đồ dùng giản dị nhưng chứa đựng cả tấm lòng. Những đợt quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào các vùng bị ảnh hưởng đã nhận được sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và cũng là lời động viên “cả nước luôn ở bên đồng bào vùng lũ”. Đặc biệt, các nền tảng mạng xã hội trở thành cầu nối nhân ái, nơi hàng triệu người cùng chia sẻ, kêu gọi, lan tỏa yêu thương và cũng chính từ đó mà những câu chuyện cảm động về “tình người trong bão lũ” đã được biết đến.
Các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ dùng thuyền vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết vào cho các hộ dân bị cô lập ở xã Nông Cống (Thanh Hóa). Ảnh: Việt Hoàng
Rõ ràng, thiên tai có thể cuốn trôi nhiều thứ nhưng không bao giờ cuốn được lòng nhân ái và sự đoàn kết của người Việt Nam. Chính trong hoạn nạn, càng thấy rõ hơn mạch ngầm yêu thương vẫn chảy trong từng con người, từng cộng đồng và đó là “vốn quý” đã làm nên sức mạnh trường tồn của dân tộc qua bao thế kỷ. Không phải ngẫu nhiên mà sau mỗi trận bão, mỗi vùng đất lại hồi sinh nhanh đến vậy. Vì ở đó, sau những đổ nát, vẫn còn bàn tay chìa ra, vẫn có những ánh mắt sẻ chia, vẫn có niềm tin rằng “ngày mai trời lại sáng”. Tình người chính là nguồn năng lượng tái tạo mạnh mẽ nhất giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách.
Có thể khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều làm nên sức mạnh của đất nước vẫn là con người, là tình người. Một dân tộc Việt Nam nhân hậu, kiên cường, không khuất phục trước khó khăn, và luôn biết cách đứng dậy sau mỗi mất mát bằng sức mạnh của yêu thương.