Thích… nghèo

- Ông có thích… nghèo không?

- Ông có sao không đấy… Chạy bở hơi tai làm giàu còn chẳng được, ai lại thích nghèo bao giờ.

- Nhưng nếu nghèo mà có lợi thì ông có thích không?

- Nghèo đi liền với khổ, nghèo đi liền với hèn… Người ta chẳng thường nói nghèo khổ, nghèo hèn là gì. Thế mà ông lại nói là có lợi thì đến trẻ con nó cũng chẳng tin được.

- Thế mà là chuyện người lớn hẳn hoi đó chớ chẳng phải trẻ con đâu ông ơi. Ông không nghe trên mạng người ta đang rao bán rần rần nhà thu nhập thấp để ăn chênh lệch giá đó sao. Nghe nói nếu đăng ký mua được một căn hộ, bán lại cũng… lời hàng trăm triệu đồng đấy ông ạ.

- Nhưng đã là người thu nhập thấp, mua được căn hộ giá thấp là mừng lắm rồi, sao còn đi bán lại thì ở vào đâu… Mà theo quy định thì người mua nhà thu nhập thấp phải sau 10 năm mới được sang nhượng cơ mà…

- Thế mới lạ chứ! Thậm chí có trường hợp còn rao bán trọn tầng, từ tầng 8 đến tầng 11 toàn bộ các căn hộ rộng 80 mét vuông hai phòng ngủ nữa đấy ông ạ…

- Thế thì tôi hiểu người thu nhập thấp kiểu đó rồi ông ạ… Thu nhập thấp kiểu ấy thì còn lâu tôi với ông mới với tới…

- Thế tôi mới hỏi ông có thích… nghèo không.

- Nhưng nghèo kiểu ấy thì có phải ai cũng… nghèo được đâu. Phải có gì…, phải thế nào… chứ như tôi với ông thì có thích cũng chẳng được đâu ông ơi.

Hai Còm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN