Mùa xuân trước cửa

Tết Nhâm thìn đã cận kề trước cửa. Cả dân tộc Việt Nam đang hào hứng trong không khí Tết đến, xuân về. Từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến miền xuôi, khắp trong Nam ngoài Bắc, từ đại ngàn Tây nguyên đến Trường Sa muôn trùng sóng vỗ, đã thắm sắc xuân.

Thị trường trong những ngày này đang là cao điểm mua sắm. Bất luận hoàn cảnh như thế nào, tất cả mọi người dân Việt Nam đều tập trung chuẩn bị đón Tết thật chu đáo. Một cái Tết thật sự vui tươi, đầm ấm, đầy đủ là điều mong muốn của tất cả mọi người. Nhưng điều đáng vui mừng trong mùa mua sắm Tết năm nay, không chỉ với các doanh nghiệp, doanh nhân là hàng Việt Nam chiếm từ 90-95% thị trường, giá rẻ hơn hàng ngoại nhập, an toàn hơn và vừa với túi tiền của đại đa số người dân. Thương hiệu Việt đã đủ sức làm chủ thị trường, người dân đã tin cậy hàng Việt Nam, hình thành một thói quen tiêu dùng góp phần tạo dựng nên văn hoá tiêu dùng đầy tự tin, tự tại. Hàng Việt Nam đã thật sự bảo đảm chất lượng và uy tín, và cao hơn là đã tạo ra được sự sang trọng cần thiết trong lễ Tết.

Biết rằng kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều gia đình phải chắt chiu dành dụm để vui Tết, đón xuân. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chung tay góp sức lo Tết cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Biết bao nhiêu suất quà, biết bao nhiêu vé tàu xe cùng những chuyến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời những người nghèo khó, đã thể hiện ngày càng sâu sắc hơn đạo lý tương thân tương ái của dân tộc.

Mùa xuân đã về trên mọi nẻo đường đất nước. Dù là vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa qua một trận lũ lịch sử hay miền Trung qua một mùa bão tố thì sắc mai vàng đã rực rỡ trời xuân. Trong giá rét cuối năm, đào miền Bắc vẫn hồng sắc đỏ. Nông sản qua nhiều thiên tai, thời tiết khắc nghiệt vẫn vô cùng phong phú và dường như bất tận đang lưu thông trên thị trường; và thật ấn tượng là các đoàn xe nối đuôi nhau mang hàng về thành phố tấp nập ngày đêm phục vụ Tết. Tại các phiên chợ quê sản vật dồi dào, giá cả vẫn bình ổn. Không khí những ngày giáp Tết thật chộn rộn vui tươi; cái đói, cái rét dường như đã không còn là nỗi lo của những người dân, dù là ở vùng sâu, vùng xa.
 
Xuân mới thật sự đã về với mỗi miền quê, ngõ phố.

Đất nước đang rực rỡ mùa hoa xuân - xuân Nhâm thìn với thế rồng bay từ thuở Lạc Long Quân tạo dựng nên dân tộc Việt.

Nguyễn Quang Vinh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN