Khí thế vào xuân - vững tin Mậu Tuất!

Những lá cờ đỏ sao vàng lại một lần nữa tung bay rực rỡ và kiêu hãnh, rợp phố phường, trên mỗi nóc nhà, từ nơi công sở đến chốn thôn quê. Những sắc đào phai, đào bích tràn đầy nhựa xuân thả sức khoe mầu, từ nơi rừng sâu đến đảo xa. Những nụ cười hớn hở, tươi vui của người già được con cháu xum vầy, của trẻ em được khoe áo mới…

Vâng, tất cả những hình ảnh đầy khí thế ấy đang ngập tràn khắp đất nước ta, trong những ngày đầu tiên chào đón mùa Xuân mới, chào đón Tết Mậu Tuất. Chào đón một năm mới khởi đầu với bao niềm tin, hy vọng, bao dự định và khát khao của mỗi người và của cả đất nước, dân tộc.          
“Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua…”, dường như lại đang hiện diện rõ nét hơn bao giờ hết. Bất cứ ai là người Việt Nam, là con cháu vua Hùng, mang trong mình dòng máu đỏ da vàng, đều có thể cảm nhận được sâu sắc điều đó. Vì đó, cái dư âm của “cơn địa chấn” U23 như vẫn còn nguyên đâu đây. Để qua màu cờ sắc áo ấy, mới thấy được tinh thần, sức mạnh và sự đồng lòng, yêu thương gắn kết của cả dân tộc ta, lớn lao đến thế nào, tự hào đến thế nào!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chung vui cùng người dân Thủ đô Hà Nội chào đón Giao thừa.

Vì đó, mùa xuân này, lòng dân phơi phới, an yên, tin tưởng. Những thành quả vượt bậc đất nước ta đạt được về mọi mặt của năm Đinh Dậu 2017; những việc Đảng ta “nói và làm” quyết liệt trong công cuộc chống tiêu cực, tham nhũng, đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng trong suốt năm qua… Không cần tô vẽ gì thêm, bản thân nó cũng đã tạo nên một tuyệt tác vô giá về niềm tin!

Nhìn vào lòng dân để đo vận nước. Dân tin vào Đảng, lòng dân hướng về Đảng, nên thế nước mới càng vững chắc, đi lên. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong dịp Xuân mới này cũng đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc phải tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân, phải hiểu được lòng dân, dựa vào dân và phải được nhân dân đồng lòng ủng hộ. Đây chính là động lực to lớn đưa đất nước giành nhiều thắng lợi mới và Đảng ta, dân tộc ta mãi mãi trường tồn.Lòng dân- thế nước luôn song hành cùng nhau.

Sách lược ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, cẩm nang điều hành đất nước của mọi triều đại chính là tư tưởng “lấy dân làm gốc”. “Dân vi bang bản thiên niên sách/ Công tại nhân tâm vạn cổ trường” (Câu đối ở đền Trần - Nam Định). Tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta cũng tiếp tục kiên định điều này.

Bởi vậy, niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước đã củng cố, đã giữ gìn được đối với nhân dân trong suốt thời gian qua và đặc biệt trong năm Đinh Dậu vừa qua thực sự là “báu vật quốc gia”. Niềm tin ấy, đang thực sự lan tỏa, tạo đà, là nền tảng vững chắc cho đất nước bước vào năm mới Mậu Tuất, với rất nhiều việc phải làm. Năm được coi là bản lề, có ý nghĩa quyết định cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Năm cả nước thi đua lập thành tích để chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng hào hùng của dân tộc trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân lịch sử: Xuân Mậu Thân - 1968.

Tạm biệt Đinh Dậu với quá nhiều những dấu ấn, bằng những hình ảnh cũng đọng đầy dấu ấn: Đó là hàng triệu gương mặt người dân thành phố hân hoan đổ ra đường đón xem pháo hoa tưng bừng. Đó là giây phút thiêng liêng của hàng triệu người dân thôn quê chăm chú ngồi trước màn hình nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc Thư chúc Tết với những thông điệp đầy tin tưởng vào tiền đồ đất nước. Đó là hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gần gũi “xuống phố” đón Xuân cùng người dân Hà Nội ở di tích Linh thiêng hồ Gươm, thắp hương tưởng niệm tại tượng đài Lý Thái Tổ, Đền Ngọc Sơn vào tối 30 Tết…

Những hình ảnh và thông điệp đầy dấu ấn, đầy ý nghĩa ấy, chẳng thể khác, đấy là những dấu hiệu của tin yêu, khởi sắc, thắng lợi và thịnh vượng cho Mậu Tuất 2018!

Ninh Hồng Nga
'Chúng ta là một'
'Chúng ta là một'

Những ngày gần đây, cái tên Triều Tiên lại nóng lên trên các mặt báo. Lần này, không phải vì Triều Tiên vừa thử tên lửa hay hạt nhân mà là sự kiện Triều Tiên cử vận động viên, quan chức tới Hàn Quốc tham dự Olympic mùa đông tại Pyeongchang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN