Hãy thể hiện tinh thần “thượng võ”

Chắc hẳn giờ này, hàng triệu trái tim người hâm mộ trái bóng tròn đang hướng về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chờ giờ khai cuộc (19 giờ tối nay) trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Hơn bao giờ hết, người hâm mộ đặt trọn niềm tin vào đội tuyển khi các tuyển thủ đã thi đấu quả cảm và giành chiến thắng xứng đáng ngay trên sân khách, mở ra cơ hội có mặt ở trận chung kết.

Nhưng vẫn có chút lo âu, rằng bóng đen bạo lực xảy ra trên “chảo lửa” Shah Alam ở trận đấu lượt đi sẽ khiến cổ động viên Việt Nam không còn giữ được cái đầu lạnh để thưởng thức bữa tiệc bóng đá ở trận đấu lượt về. Cũng vì sự cố trên sân Shah Alam khiến một số cổ động viên Malaysia e ngại, họ sợ bị trả đũa khi tới sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội nhà.

Thật mừng, không chỉ các cổ động viên Malaysia, mà cả cổ động viên Việt Nam phần nào được giải tỏa khi trên các trang mạng xã hội, trên các website phần lớn các cổ động viên chủ nhà đều đồng tình, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng, đại ý: Những kẻ quá khích tại Shah Alam chỉ là bộ phận nhỏ và không thể đại diện cho tất cả những người yêu bóng đá Malaysia. Vì thế, cổ động viên Việt Nam hãy nêu cao tinh thần thượng võ của dân tộc, sự cao thượng trong thể thao để có được hành xử đẹp. Hãy dành sự tôn trọng và thể hiện sự thân thiện đối với những cổ động viên chân chính Malaysia...

Cũng dễ hiểu khi người hâm mộ cả nước đồng tình với lời kêu gọi của ông Chủ tịch VFF, bởi người Việt Nam có truyền thống hiếu khách, giàu lòng nhân ái. Vẫn biết, việc các cổ động viên quá khích Malaysia tấn công và làm bị thương một số cổ động viên Việt Nam là một vết nhơ, làm hoen ố hình ảnh môn thể thao “vua” ở khu vực. Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ Việt Nam; cùng đó là sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng Malaysia, đã cho thấy, phía bạn coi hành động của những cổ động viên quá khích là không thể chấp nhận, là hành động đã làm hoen ố hình ảnh đất nước họ.
Bóng đá là môn thể thao vua và lá cờ fair - play luôn xuất hiện trang trọng trước mỗi trận đấu. Chính vì thế, những gì xảy ra tại Shah Alam chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh", không đại diện cho những cổ động viên Malaysia chân chính. Hẳn nhiều nhiều người chưa thể quên thái độ thân thiện của các cổ động viên Malaysia khi họ hồ hởi chụp ảnh giao lưu với cổ động viên Việt Nam trước trận đấu; cùng các cổ động viên Việt Nam không quản trời mưa tầm tã, cổ vũ hết mình cho những pha bóng đẹp. Đó mới là tinh thần thể thao chân chính và tin tưởng chắc chắn rằng, các cổ động viên Việt Nam có đủ bản lĩnh và tinh thần cao thượng, rộng cửa chào đón các cổ động viên Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Có lẽ, điều mà HLV Toshiya Miura cùng các cầu thủ Việt Nam cần ở người hâm mộ nước nhà lúc này là tiếp thêm sức mạnh, ngọn lửa chiến đấu và tinh thần chiến thắng trên sân cỏ, thay vì manh động trả đũa trên sân nhà. Chắc chắn, 19 giờ tối nay, khi hai đội tuyển cùng bước ra sân Mỹ Đình, quốc ca của 2 nước được cử hành trọng thể; cũng là lúc người hâm mộ bóng đá Việt Nam và Malaysia sẽ sống cùng niềm đam mê, thay vì quá khích.

Yến Nhi
Bán kết lượt về AFF Cup: Việt Nam có đội hình mạnh nhất
Bán kết lượt về AFF Cup: Việt Nam có đội hình mạnh nhất

Trước trận lượt về, đội tuyển Việt Nam đón nhận tin vui về chấn thương của 2 cầu thủ Hoàng Thịnh và Xuân Thành đã bình phục rất tốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN