Công chức… con bạc

Những ngày này, dư luận đang hướng về Sóc Trăng để theo dõi phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh Lèo, Trần Văn Tân tỷ thí nhau bằng những ván cờ bạc tỷ. Bản án rồi sẽ được tuyên, người phạm tội sẽ phải chịu hình phạt thích đáng, nhưng những ảnh hưởng xấu của canh bạc động trời ấy thì không thể xóa nhòa trong một sớm một chiều.

Hai bị cáo Nguyễn Thanh Lèo (trái) và Trần Văn Tân. Ảnh: Báo CATPHCM


Câu chuyện hai vị công chức có địa vị ở Sóc Trăng không còn dừng lại ở việc chơi bạc đơn thuần nữa. Đằng sau câu chuyện dùng tiền tỷ đánh bạc, chắc chắn còn có những uẩn khúc sẽ được các cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ.


Vụ việc các quan chức ở Sóc Trăng đánh bạc chỉ được đưa ra ánh sáng (tháng 12/2011) khi ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng đến cơ quan công an trình báo việc bị ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3 xiết nợ. Theo lời khai của ông Lèo, ông và ông Tân đã nhiều lần đánh cờ tướng ăn tiền, có ván lên tới 5 tỷ đồng. Kết cục, ông Lèo phải gánh khoản nợ lên tới 22 tỷ đồng mà không có khả năng trả nợ.


Điều khiến dư luận quan tâm là, với chức vụ và đồng lương công chức của một phó giám đốc sở, thì ông Lèo lấy đâu ra khoản tiền lớn đến như vậy để đánh bạc. Chắc rằng, với cương vị một phó giám đốc sở, ông Lèo thừa biết hậu quả mình sẽ phải chịu khi tham gia đánh bạc. Điều gì đến sẽ phải đến, khi khoản nợ từ thua bạc của ông cứ mỗi ngày một chồng chất thêm và nỗi sợ hãi sẽ bị xử bằng “luật rừng” đã khiến ông quên bẵng nỗi lo mất ghế, quên cả nguy cơ tù tội…, để chọn một lối thoát duy nhất là ra “tự thú”.


Tên tuổi của hai “kỳ thủ” Lèo và Tân từ lâu đã nổi tiếng ở Sóc Trăng bởi thú chơi ngông, xài tiền như nước. Theo dư luận thì ông Lèo còn liên quan đến một số vụ mua bán đất trái phép trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà những phi vụ đất cát của ông đều trót lọt và đã mang lại cho ông những khoản lợi kếch xù. Một số tờ báo đăng tải, ông Lèo có một khối tài sản “khủng”, nhưng bên cạnh đó cũng là những khoản nợ “kếch xù” khiến ông phải điêu đứng.


Chuyện hai quan chức ở Sóc Trăng đánh cờ ăn tiền làm nhiều người liên tưởng đến việc một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Bình đánh bài ăn tiền; rồi Cục phó Cục thuế Hà Tĩnh đánh bạc với một vài lãnh đạo doanh nghiệp... mà báo chí đã đưa tin trong thời gian gần đây. Vẫn chưa hết, giữa lúc phiên tòa xét xử hai quan chức ở Sóc Trăng đang diễn ra, thì công an tỉnh Quảng Ngãi lại triệt phá một ổ cờ bạc mà các đối tượng tham gia đều là công chức nhà nước. Điều đáng lên án là những “bác thằng Bần” nói trên đã bỏ giờ làm việc ở cơ quan để tụ nhau ở một quán nhậu mà sát phạt.


Rõ ràng, tình trạng công chức say máu đỏ đen, bất chấp luật pháp đã đến lúc không thể xem nhẹ.



Yến Nhi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN